Hơi mệt mỏi sau một ngày dài trở về sau chuyến đi thăm gia đình chồng. Cả gia đình con cháu tập hợp gặp gỡ nhau dịp lễ Easter. Ngoài gia đình tôi cùng gia đình 2 chị dâu, Ba Mẹ chồng còn mời Ông Bà nội của chồng và cô, chú... Thế là Mẹ chồng tôi đi shopping từ 2 hôm trước , rồi chuẩn bị nấu nướng đủ thứ.
Ngày hôm trước, sáng ra Bà bận rộn , mỗi lần thấy bà làm việc ở nhà bếp là tôi cứ sàng sàng tới hỏi có cần tôi giúp gì không. Nhưng câu trả lời lúc nào cũng không cần và cảm ơn. Rồi thấy có cái thao , cái rổ gì dơ là tôi lại tới rữa bà liền "mắng" " và đuổi tôi đi mất. Mẹ chồng tôi là vậy đó , mỗi lần đến nhà bà là bà khiến tôi thành kẻ lười biếng đến đổ nhớt. Bửa tối tôi dụ dụ bà cuối cùng bà cũng để tôi nấu 1 món, mà cũng chẵng là món cao sang gì, chỉ là mì xào thì cũng đơn giản thôi. Vì món mặn bà đã chuẩn bị rồi. Tôi cắt rau củ, luộc mì rồi xào rẹt rẹt là xong. Vậy mà bà cứ đi tới đi lui hỏi tôi cần gì để còn giúp , rồi hỏi tôi uống gì không để bà lấy... Bà luc nao cung quan tâm quá mức nhieu lúc cũng ngại luôn. Tôi nói : " Mẹ cứ ra ghế ngồi nghỉ xả hơi đi , đừng lo lắng gì hết " Nói mấy lần bà mới đồng y và cầm ly rượu vang ra ghế nhâm nhi trò chuyện cùng Ba chồng.
Vì lần này vợ chồng tôi ở lại đến 2 ngày , tối hôm truóc mọi người hơi mệt nên đã ngủ trước , chồng thì sang nhà anh họ chơi , tôi cũng hơi mệt nên cũng không muốn đi cùng. Gần 11h tối tôi cùng Mẹ chồng chơi vài ván game, trước khi đi ngủ bà còn dặn tôi : " Sáng con cứ ngủ nướng đi nhé để Mai Anh dậy Mẹ coi cho " Tôi có tật ngủ nướng và mệt mỏi lúc sáng sớm, lúc đầu còn ngại nhưng giờ quen rồi, cứ mỗi lần đến nhà Ba Mẹ chồng là tôi được ngủ nướng và nghỉ xã hơi .
Và moi khi thức dậy là nụ cười trên môi mọi người , những lời chào buổi sáng thân thuơng. Phải chi tất cả những phụ nữ trên thế gian này đều có được Ba Mẹ chồng như tôi thì tốt biết bao!!! @};-@};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1