chào con trai của bố!!


khi bố tạo topic này bố đã phải suy nghĩ rất nhiều, có thể ai đó sẽ cho rằng bố hâm, bố ẩm... hay tệ hại hơn bố là thằng vớ va vớ vẩn là thằng điên, nhưng bố không quan trọng họ nói gì con trai của bố nhỉ b-) cái chính là bố cảm thấy điều bố làm, nó làm bố cảm thấy hạnh phúc và ý nghĩa !! lúc này con trai của bố mới chỉ 33 tuần tuổi, nhưng bố và mẹ vui lắm con có biết không? bố chưa thể cảm nhận được tình cảm cha - con, nó thiêng liêng hay cao lớn như thế nào ( ông nội và ông ngoại chắc biết rõ nhất, nhưng do bố là thằng ngang tàng, ương ngạnh nên bố chưa cảm nhận được...:-?), Từ lúc mẹ con báo, mẹ có Thai! Trong lòng bố thấy rộn lên 1 niềm vui sướng như trẻ con được mẹ đi chợ mua quà cho, bố thì không quan trọng lắm chuyện con là trai hay gái mặc dù hai bên họ hàng vẫn mong trai nhiều hơn. Trước khi có con bố vẫn thích con gái !! có lẽ do bố là người đa cảm, và suy từ chính bản thân bố ra ( con gái thì tình cảm hơn con trai, bố mẹ về già mà được con gái đến thăm hay trông lúc ốm sẽ thấy ấm áp lắm..) rồi mọi chuyện vẫn êm xuôi lặng trôi theo dòng thơi gian con trai của bố này! Bố và mẹ bắt đầu tìm hiểu xem nên thăm khám ở đâu là tốt nhất? rồi thì ăn uống chế độ như thế nào để con phát triển tốt nhất......? tóm lại con là số 1 !! bố mẹ quyết định chọn bác Phương để theo dõi con trai của bố, nhưng không quên 1 điều mà bố và mẹ rất lo lắng ở những giai đoạn con được 13 tuần, 18 tuần, 22 tuần, 33 tuần, bố mẹ lại phải tìm hiểu và lo lắng [-( nhưng rồi bố và mẹ cũng quyết định đăng ký khám ở bác sỹ Cường ( một con người bố cho là rất rất " dị " ông này mà đi đá bóng với bố chắc bố phang cho ông ấy què chân :D) !!! Con có biết lúc đầu bố mẹ định đặt tên con là gì không? là Xu đấy con trai nhé, vì mẹ con và bố nghĩ con là girl. hehe mất hơn 3 tháng đầu bố và mẹ lúc nào cũng Xu của bố Xu của mẹ!! nhưng rồi bố và mẹ cũng chạy theo công nghệ y học và biết được con của bố không phải là Girl mà là 1 Boy Man đích thực!! vậy là tên con gắn liền với Boom từ đó!!bản thân bố luôn muốn con mạnh mẽ, có sức công phá tiềm ẩn trong chính bản thân con sau này nên bố muốn con là Boom ( hai bà thì cứ nghĩ tên của con là Bom, nhưng bố và mẹ phải nói rõ, cháu của bà là bờ o o mờ om bờ om boom . hai bà đều bảo đọc tên đau hết cả miệng)