Gửi các mẹ e năm nay 26t e cưới cũng đc gần 2 năm rồi, vc e chưa có e bé 1 lý do là vì cưới đc vài tháng thì mẹ chồng e bắt ca 2 đi khám xem lỗi do ai. Kq la Lỗi do chồng e có hơi yếu, sau đợt đó mẹ chồng e k nói gì nữa, bệnh này bs khuyên ăn uống tẩm bổ vào và kiêng rượu nhưng khổ nỗi chồng e thì k kiêng đc rượu. Chồng e hiện tại k cờ bạc, k thuốc lá nhưng cái khoản rượu là như nghiện. Có thể ngồi uống từ trưa tới tối về nhà trong tình trang say khướt. Nếu vềaf e nói thêm câu gì là sẵn sàng ăn đòn luôn. Mấy lần bị ăn đòn nên e cũng chẳng thèm nói gì nữa. E đã ngồi nc với chồng rất n lần về chuyện con cái, ý nói chồng e nên kiêng rượu 1 vài tháng để ổn định sk còn có e bé vì thực sự e đã khao khát có con lắm r. Nhưng cũng chỉ hứa hẹn vài ngày laii đâu vào đấy, dạo gần đây còn hay đi qua đêm. C e làm công an nên cứ 2 ngày ngủ ở nhà thì 1 ngày trưcj và ngủ lại cơ quan, dạo này e chán quá r các mẹ ag, vc e chẳng biết sống ntn có phải vc k nữa. C e chẳng quan tâm e ở đâu làm gì sáng thì đi từ sớm trưa k về tối muộn 11,12g về. Về tắm giặt đi ngủ, có cãi nhau k nc với nhau thì cũng k nói đến hàng tháng liền cứ như thế. Gần 2 năm nay e là ng chủ động nói chuyện sau mỗi lần cai. Nhau, nhưng đến giờ e thấy mệ mỏi thật sự như buông xuôi e kệ thích đi thì đi về thì về chả đứa nào quan tâm việc đứa nào. Có việc chung cần thì hỏi chuyện xong là thoii. Cơm thì cả tháng ăn cùng nhau 1.2 bữa. E thật sự mệt mỏi e đã nói rất n e k thể chịu đc cs ntn mãi. Cái nhà chứ k phải cái chợ thích đi thì đi thích về thì về rồi lại bảo với e mỗi câu đi lamd chứ đi đâu. Còn chuyện nữa các mẹ thông thái tư vấn giúp e là chuyện quan hệ vc. Chồng e đi khám ng ta vảo yếu sinh lý, nhưng k phải quá yếu nhưng chuyện quan hệ vc e thất thường lắm lúc k cãi nhau thì 1 tuần đc 1-2 lần, cãi nhau giận nhua thì đến 2-3 tháng k quan hệ vẫn bình thường. Một chuyện nữa làm e đau đớn là với bạn bè gđ họ hàng nhà chồng e k đc tôn trọng. Chồng e đánh e trước mặt cả họ hàng nhà chồng. Giờ e thật sự chán đau đớn giằn vặt sau mỗi lần cãi đánh nhau quay lại xin e tha thứ e bỏ qua nhiêud lần rồi nhưng đâu vẫn vào đấy. Bjo con cái chưa có e chán tâm sự với chị cùng công ty chị bảo nó đối sử với m như thế phải lad vơi chồng mà là hành hạ nhau mới đúng chị khuyên e bỏ đi mày còn tiếc nó ag. Các mẹ cho e một lời khuyên đi. E cám ơn các mẹ!


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Pumpkin89