Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Một số nơi mình hay ăn nhé- Xôi: tren đường Trần Quôc Thảo, trước cổng trường Anh văn Bộ ngoại giao, xôi ở đây cực ngon, rất dẻo, gà... Xem thêm
Sáng em đi làm từ cầu Nguyễn Văn Cừ ra Nguyễn Cư Trinh thì có mấy chỗ sau1./ Bánh mì heo quay trên đường Trần Đình Xu2./ Bún... Xem thêm
Cái này ở khúc nào vậy bạn?
Sáng em đi làm từ cầu Nguyễn Văn Cừ ra Nguyễn Cư Trinh thì có mấy chỗ sau12./ Bún riêu trên đường Cô Giang
bánh cuốn Song Mộc (lề đường) ở khu Vườn Chuối, Q3 cũng mê ly luôn, từ Điện Biên Phủ (qua khỏi BV Bình Dân) quẹo phải vào con hẻm thứ... Xem thêm
Từ ngày có Mứt Dâu Golden Farm trong tủ bếp, mình không còn lo những buổi sáng vội vàng nữa. Chỉ cần vài phút là đã có ngay một bữa ăn vừa ngon vừa tiện. Điều mình thích là mứt có vị ngọt vừa phải, th...
Từ ngày biết đến Thanh Cua Surimi Ăn Liền LC Foods ở Hoca Food, mình luôn để sẵn vài gói trong balo hoặc tủ lạnh vì quá tiện. Không cần chế biến, mở gói là có thể ăn ngay. Điều mình thích nhất là than...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bánh cuốn chị Thắm (chị bán bc tên Thắm) ở hẽm cafe Papa hồ con rùa. Chị làm sạch sẽ, chén...
- Bánh tằm bì nước cốt dừa + bánh canh tôm nước...
1. Phở gà Nam Xuyên: đầu hẻm 136 Trần Quang Diệu...
_Bánh mì bì ở hẻm Nguyễn Trãi.
_Bánh cuốn ở Mạc Đỉnh Chi, góc Nguyễn Văn Thủ; em thấy bột ở...
Cái này Hồ Hảo Hớn quẹo trái qua Cô Giang đi chút nhìn bên tay trái là thấy đó chị chỗ này mặt...
Cái này ở khúc nào...
1./ Bánh mì heo quay trên đường Trần Đình Xu
2./ Bún...