Không biết là các mẹ có biết thông tin khai trương của nhà hàng này chưa ạ:


http://www.facebook.com/FineCuisineByKevin


ở Lầu 4 - Chung Cư số 23 Lý Tự Trọng Q.1, Ho Chi Minh City, Vietnam ấy ạ.


Cảnh báo các mẹ là bạn Master Cheft (theo cách bạn tự gọi) của nhà hàng là Kevin Lê Quốc Khôi ạ, cảnh báo các mẹ là bạn này có nhiều vấn đề lắm ạ, có hẳn bài về bạn ấy như thế này ạ:


Chuyện kể bạn “đầu bếp nổi tiếng nọ”, bạn này rất thích tiếp thị bản thân, đi đâu cũng cầm bảng trước ngực “mình là đầu bếp Chuyên Nghiệp du học từ nước ngoài về”.


Lần đầu đọc bài của bản là mình muốn Dội luôn, vì cách quảng cáo và tiếp thị bản thân khiến người ta vô cùng phản cảm của bản, bản chắc ko biết người ta khó chịu đâu, đầu bài nào bản cũng ghi thế này:


(Ảnh)


Chả biết học trường lớp gì mà mở bài có 1 cái mở bài dùng cho tất cả các bài, bài viết chính thì copy y chang từ FB ra không chỉnh sửa, đọc rối tinh rối mù


Thật ra cái việc làm cho mình bắt đầu “ngửi không nổi” bạn này, là từ khi đọc được Status này của bản, muốn người khác trang trí nội thất, design, design Logo làm không công cho mình, nghưng khi hỏi đến chuyện có được ăn uống không không thì bản kêu này kêu nọ (vậy mà cũng mặt dày kêu người ta làm miễn phí cho mình). Mấy thứ đó dễ miễn phí ghê.


Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, hôm nay đọc được một bài báo được bạn Kêvìn Lôi Quốc Khê đăng trên FB của bạn ấy, thực sự phải té ngửa với bài viết tựa đề “Tài Năng Việt Trên Đất Úc”, cùng những lời lẽ hết sức ba hoa như: thành quả hai năm của tôi bằng 10 năm khổ luyện của người khác, hoặc các chuyên gia ẩm thực hàng đầu nước Úc đều công nhận tôi.


Quả thực khi đọc bài viết này, người ta cứ ngỡ rằng ở Úc có một tài năng còn sáng chói hơn cả Luke Nguyễn, mà lạ là chả thấy mặt của Kevin LQK nằm trên trang báo lớn nào. Và tất cả bạn bè mình đã sống nhiều năm trên đất Úc, vẫn chẳng biết cái chàng bóng lộ Kevin LQK là ai?


Chắc hẳn mọi người đều không lạ trang Fanpage LET’s Start C00king by Kevin Le, trang này được chia sẻ những công thức với hình ảnh rất rực rỡ, bắt mắt, nhưng liệu hình đó là từ đâu ra? Và hình không thật thì công thức “thật” đến bao nhiêu? Và rất nhiều người sau khi quan sát Youth Can Cook đều tự hỏi, tại sao “tài năng” decor món ăn của KLQK lại một trời một vực như vậy so với những gì mà cậu chàng đăng tải trên Fanpage


Chỉ cần xem FB của KLQK bạn có thể thấy rằng thực tế tài nhiếp ảnh của KLQK chỉ ở mức Point & Shot mà thôi, không thể có được những bức hình chụp bằng máy DSLR với kỹ thuật và bố cục tốt như vậy. Xem ra “tài năng” ít ai biết của KLQK là “đem ý tưởng và công thức của người khác biến thành của mình”. Rất nhiều người lật tẩy mánh khóe này của KLQK đã bị Block nick, xóa bài sạch sẽ ;”). Đa phần công thức nấu ăn và hình ảnh đều được sao chép từ trên mạng mà ra, và LQK nghĩ rằng: ai cũng là một thằng ngu.


Đây là một phần của bài viết, em quote lại 1 phần thôi, các mẹ có thể xem thêm ở đây:


http://doima.wordpress.com hoặc:


http://chuyendoi.tumblr.com/


Theo đó thì còn có việc CV của anh chàng có nhiều điểm sai lệch với thực tế!


Ah, bạn Kevin Lê Quốc Khôi này đang làm giám khảo cho chương trình Giới trẻ vào bếp đang chiếu trên đài HCM đó ạ :-j. Xem bạn ý làm giảm khảo chắc các mẹ cũng thấy phần nào ;)).


Rồi thì fanpage của bạn ý lập ra, nhưng ảnh đưa lên toàn là đi lấy từ các blog, trang web của nước ngoài về, đến khi có tác giả vào hỏi thì bạn ý block luôn =,=.


Trình độ nấu nướng của bạn thì cũng có nhiều phản hồi không tốt từ những đầu bếp làm ở nhà hàng room 8 - nơi bạn ý từng làm việc. Ấy thế nhưng bạn ý lại nói rằng nếu ko phải là đầu bếp chuyên nghiệp thì ko nên có fanpage riêng - khác nào phủ nhận những người như chị Khai Tâm, chị Anh Nguyễn... /:)


Em đang nghĩ chắc cũng nhiều mẹ trong này biết về anh chàng này rồi chứ ạ? Nên cái nhà hàng kia, cảnh báo các mẹ đừng tới đó ạ!