Do bạn em thích ăn đồ hải sản và em cũng vậy...và thấy trên Muachung.vn có bán voucher này,vì thế em cũng quyết định đi ăn chút coi sao. Dù thấy có nhiều ý kiến trái chiều,nhưng e nghĩ chắc ko vấn đề gì đâu...NHưng sự thực thì quá bi đát ạ !!!


Ngày 23.7.2012 em có dùng voucher của Biển Đông,lúc vào thì em thấy nhân viên tiếp đón rất lịch sự...em thấy ấn tượng. Nhưng lúc lên bàn rồi,thì đúng là thái độ của nhân viên đối với khách là ko chấp nhận đc. Cách quan tâm của NV đối với khách,em cứ cảm tưởng như bị đối xử khi sử dụng voucher....Nếu đánh giá về nhân viên và cho điểm so với mặt bằng các nhà hàng lớn ở Hà Nội mà em đi thì chỉ đáng 3đ


Còn về món ăn thì nói chung cũng nhiều,và e thấy dù đông nhưng không có hết mà. Ghẹ và sườn bò ăn thoải mái thật. Cái này rất đáng khen ngợi. Nhưng nếu mọi chú ý,món ghẹ mà luộc trực tiếp ý ạ. Khi ăn chả có mùi vị gì cả,và e còn cảm thấy như để lâu lắm rồi ý ạ....Và đồ ăn thì nói chung là kém quá ạ


Các món còn lại thì cũng ko có cái gì là quá đặc biệt...


Đến tối về,bạn gái em về nhà và kêu đau bụng,có gọi cho em hỏi là có bị sao ko. Lúc đó thì em chưa thấy gì cả. Nhưng khoảng hơn 1h sau,thì thật sự đau,và e phải TÀO THÁO hoài ạ. Đến giờ vẫn còn bị đau. Lần trước có ng kêu bị ngộ độc,thật lòng em ko tin lắm,vì có thể do món ăn ng ta ăn từ trc. Nhưng e thì ăn độc sáng là ăn cháo sườn ( cái này e vẫn ăn thường xuyên)...và e ngủ đến chiều rồi đi ăn với bạn gái.


Em chỉ tóm gọn 1 câu : THẤT VỌNG HOÀN TOÀN VỀ NHÀ HÀNG BIỂN ĐÔNG.


///Em có nói sai câu nào,thì em xin thề độc ạ.


Còn đây là nhận xét và link sản phẩm ạ


http://muachung.vn/san-pham/p-7245/Buffet-Hai-san-hao-hang-cao-cap-Bien-Dong/binh-luan.html