Em chả biết post cái théc méc này vào đâu, thôi cứ hỏi ở đây vậy.


Tình hình là nhà em tiêu thụ hoa quả cũng tương đối, trước thì vẫn mua ngoài sạp (cho tiện) nhưng bi giờ đọc báo nhiều thấy kinh quá, nhìn quả gì cũng nghi là của Tàu hết, giờ chỉ dám ăn chuối, thanh long, bưởi, dưa hấu và củ đậu. Mà ăn mãi cũng chán.


Mấy hôm nay thèm táo với nho quá, tính vào siêu thị mua nhưng ko biết hàng trong siêu thị nhập từ đâu (nhìn cũng chả khác gì hàng sạp). Mọi người cho ý kiến với ạ.


Với cả em mua rau sạch ở hàng ra sạch ý ạ, có tin tưởng được ko nhỉ? Em chỉ biết trông chờ vào lương tâm người bán hàng thôi, chứ rau sạch đắt gấp rưỡi rau thường thì chắc gì họ không trộn lẫn.


Ôi, không ăn thì chết đói, ăn thì chết bệnh. Chỉ thương bọn trẻ con còn bé quá!