mấy hôm trước mình mua 2 vocher đi ăn ở nhà hàng buffe này , mọi khi hay ở ở nhà hàng sing tren vimcom gia lâm cơ , nhưng hôm nay mua thử xem nó thế nào .Híc đi xong về hối hận toàn tập


nhà hàng có 3 tầng


tầng 1 để đồ ăn , tầng 2, 3 ngồi ăn , mình ngồi tầng 2 , ngôi kiểu nhật các bạn ạ , có nghĩa là các bạn phải cởi bỏ giày dép ra và ngồi , xong khi nào muốn đi chợ thì phải đi giày dép và xuống tầng 1 để đi chợ . đấy là cái bất tiện thứ nhất cho nên mình có lời khuyên ai trót mua deal này rồi thì đi dép lê hoặc dép nào dễ xỏ 1 chút , đừng đi giày buộc dây hoặc đi bốt như mình


về phần đồ ăn , mình chưa thất chỗ nào ít đồ như ở đây , sò huyết thì bé bằng con hến , mở hết mõm vì chết lâu rồi


vợ chồng mình đến nhà hàng vắng tanh chẳng có ai ngoài 2 bạn nữ


đò ăn thì chán chẳng buồn nói , thihj bò mang ra vẫn còn đóng đá , và không còn mầu tươi nữa rồi ,


cá trứng cũng thế , và để ra đá thì chọc được đũa vào thì con cá nát toét


được mỗi thịt lợn móc mật nhưng như thế quá đắt so với tiền bỏ ra mua deal hải sản chăng có con gì , ngoàimaays con tôm ươn rụng đàu phải xiên qua que hihihi, nói chung có 3 móm , thịt lợn , thịt gà , và tôm rụng đầu , 3 món đấy chế thanh mấy món phụ như thịt lợ ướp cay, thịt lơn ướp móc mật ,


to muốn chọn 1 lúc để đợ phải chạy lên chạy xuống thì gặp ngay cô sếp hỏi , cháu đi mấy người , mình bảo đi 2 , cô bảo uh ăn bufe thì ăn thoải mái , nhưng cô thấy cháu lấy hơi nhiều , hic hic tới choáng , chẳng nhẽ bảo cháu mới ở quê lên nên phải an bằng hết số tiền cháu bỏ ra, nói thế nhưng ăn hêt sach 2 cái đĩa cô cho là nhiều đấy tớ còn phải xuống lấy 3,4 lần nữa, đên nổi lẩu nước , to hơn cái nồi nấu cháo con tớ 1 tí nứoc thì nhạt như nước ốc , lâu riêu có 2 cái chân con cua trong đấy , thêm tí hành và nươc luộc cua , chắc thế , chẳng ra mùi vị gì , chồng tớ chê ỏng chê eo, khổ thân được hôm làm valentine muộn muốn mời chồng đi ăn mà bị chồng chê ngại quá