chào các bạn !


tôi không phải mẫu người phụ nữ đảm đang và cũng không hứng thú gì với chuyện bếp núc, nội chợ. nhưng chạy trời cũng không khỏi nắng. cuối cùng tôi đang phải cam chịu làm nội chợ rồi các bạn ơi. hu hu hu. khổ thân thế đấy. ngày trước ở với mẹ thì không chịu học hỏi gì cả. lúc nào cũng nói đi chợ cho nhanh. bây giờ về nhà chồng rồi. chả biết nấu nướng gì nhiều. chỉ biết nấu mỗi món cơm rang và sinh tố là đạt yêu cầu. không lẽ lại bắt ox ăn mãi món đó. mà ox tôi cực kỳ khó tính trong chuyện ăn uống. mỗi lần đi làm về mà vợ nấu không vừa ý là lên trên ăn cơm của bà chị dâu ( tớ ở chung nhà với gia đình nhà chồng, bà chị dâu về làm dâu gần 10 năm rồi nên chồng tớ quen ăn kiểu đấy rồi ). thế nên mỗi lần có chuyện gì là chồng tớ cứ bênh bà chị dâu chằm chặp. cứ như bà ấy mới là vợ còn tớ chỉ là còn ở ấy. nhiều lúc thấy cú mèo lắm. hix. lần này tớ quyết tâm phục thù. sắp tới tớ về vn chơi mấy tháng. tính đi học nấu ăn cho biết mặt. nhưng không biết nên học ở đâu. chồng tôi thích ăn phở nên tôi muốn học chú trọng tới món phở nhiều hơn ( tớ ở hà nội nhé ). có bạn nào biết chỗ nào học nấu ăn tốt thì mách nước cho mình với nhé.


mình cám ơn rất nhiều !