Em vừa đọc được là ở 30 Lê Lợi vừa bán bột trà xanh của Nhật, loại bột của Kyoto, chứ không phải là bột trà Đài Loan dỏm như ở Cường Dung hay trong chợ Bến Thành bán đâu ạ, bán bột Đài Loan mà kêu là bột Trà của Nhật :RollingEy:.
Bữa dùng bột trà này làm Green Tea Tiramisu rất là thơm luôn, em đem họp mặt Bếp Gia Đình ai cũng hỏi cả :Battin ey:.
:LoveStruc: đưa lên cho các mẹ không biết chỗ mua có thể mua được loại bột trà ngon, =p~ cho ra những chiếc bánh thơm phức. >.< em thấy đúng như chị Kokotaru nói, là mua bột trà thì lúc mới mua rất xót tiền, nhưng xài rồi, thấy thành phẩm thật ngon lành, thì thấy rất xứng đáng :Kiss:.
Hiện bên Hachihachi đang có hàng, nhiều lắm này. Mình mua trên web của hachi, vừa nhận được sáng nay, và đang uống này. Ngon tuyệt. Chỉ có điều trên...
Hiện bên Hachihachi đang có hàng, nhiều lắm này. Mình mua trên web của hachi, vừa nhận được sáng nay, và đang uống này. Ngon tuyệt. Chỉ có điều trên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
bột trà xanh của ngọc lạc (cai nè là e dung ké...
Mình thấy nhiều người cũng dùng làm bánh, nhưng nghe nói là màu không lên xanh...