Mình ở trong Nam ra Hn chơi. Được bạn dẫn đi ăn bánh xèo Hàng Bồ. Thấy bảo đây là quán ngon nhất ở HN. Thế nhưng tới nơi bị choáng vì quán chật quá. Bé xíu. Hổng như tưởng tượng. Bánh làm thì khá ngon nhưng mắc quá. Tận 20k/cái.Không biết có phải người Nam nên chém không? Bà chủ beo béo vô tư xì mũi trong lúc tráng bánh. Thiệt tình mình nhìn thấy không nuốt nổi luôn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không biết cả nhà đã ai ăn thử bánh huế quang huy chưa? em thấy trên hotdeal đang bán
Em cũng được nghe nói quán này ngon này nọ,nên em mò vào ăn, Em vẫn không thể...