“Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai, nhưng anh lại không biết nói gì nhiều nên chỉ còn cách nhìn em thật nhiều. ”




Kỷ niệm ngày quen nhau thứ hai mình ở gần nhau. Năm ngoái em dẫn ông xã đi nghe nhạc, tặng ông xã một bài hát theo yêu cầu, ông xã đã nhìn em rất lạ và cho tới ngày hôm nay em vẫn còn nhớ đôi mắt ấy ...



Ông xã nói rất ít, đi chơi chỉ toàn mỗi em huyên thuyên mà thôi. Vì ít nói nên có những lời của ông xã em nhớ rất lâu, nhất là câu “Anh sẽ ra thăm em”, câu đầu tiên thể hiện tình cảm của ông xã. Đó không phải là một lời hứa mà em thấy nó như là một lời nhắc nhở đại loại như “Này, anh sẽ ra thăm em đấy” và đó cũng là lần đầu tiên mình xa nhau, năm 2012. Thật lòng thì em không nghĩ ông xã sẽ quay lại vì như ông xã đã từng viết trên facebook “Đơn giản chỉ là thích, nhưng là thích rất nhiều”. Cuộc sống của em lúc ấy rất bình yên và quá thanh thản, em chưa sẵn sàng cho một tình yêu lớn với những giận hờn nhớ thương. Nhưng rồi ông xã tiếp tục ra thăm em lần hai với quyết định táo bạo “Cuối năm mình làm đám cưới”, rồi lần ba, bốn, năm …, một tháng hai lần đều như vắt chanh, có khi tối thứ bảy ra thăm thì tối chủ nhật đã phải về. Và buồn cười là ông xã không hề nói ba từ anh yêu em nên em cũng ngại không hỏi hay nói những câu nhung nhớ. Có ai muốn cưới mà không nói yêu không? Có đấy, đấy là ông xã.



Mình yêu nhau một năm rưỡi và không cãi nhau. Em khó tính em biết chứ, nên để không cãi nhau hoàn toàn là do công của ông xã. Vì điều này mà đôi khi em thấy xấu hổ với vài tính cách rất đàn bà của mình, nhưng cũng cảm thấy vô cùng may mắn. Và chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là mình cưới nhau rồi, lẽ thường thôi khi chúng ta bước qua một giai đoạn mới, em và anh đôi khi sẽ thấy bối rối trước tương lai còn dài phía trước. Nhưng mỗi khi đặt bàn tay bé nhỏ của mình trong tay anh, em lại thấy yên lòng, em tin anh đủ mạnh mẽ để che chở cho gia đình nhỏ của chúng ta, em đủ khéo léo để chăm sóc anh và tụi mình đủ lạc quan để vượt qua tất cả. Hi hi, nghe đao to búa lớn anh nhỉ, thì vì anh là tình yêu lớn của cuộc đời em mà.



Cám ơn ba mẹ đã sinh ra con,


cám ơn cha mẹ đã sinh ra anh,


cám ơn trời đất đã cho ta gặp nhau,


cám ơn anh đã cho em đi theo bên cạnh cuộc đời anh, ông xã!



webtretho