Này anh ... anh có biết anh đáng ghét đến thế nào không???? Này nha em kể tội anh ra đây... em sẽ cho mọi người trên thế giới này biết rằng anhh đáng ghét đến thé nào ...
- Anh là người đàn ông xấu xi nhất trên đời. Anh bước chân ra ngoài với bộ quần áo bình thường của người đàn ông thập kỷ trước. Không đẹp đẽ tí nào. Cả năm trời anh chẳng thèm đổi cho mình 1 bộ cánh mới. Xấu xí lắm. Thế mà anh lại bỏ chút thời gian chuẩn bị bộ cánhh cho em mỗi khi em ra khỏi nhà. Anh biết em thích cái áo ấy, và thế là ngày mai nó là của em... Thế đấy... đáng ghét lắm cơ.
- Anh triết lý lắm cơ. Lần đầu tiên em mới thấy được người đàn ông tự tin không thể nào chịu nổi. Anh lý luận đủ điều. Triết lý đủ kiểu. Thế nhưng trước mặt em anh không tự cao rồi tự tin về cái kiến thức khủng trong đầu anh đi. Sao lại ko làm thế?? Sao lại cứ phải nhỏ nhẹ, lúc là thì thầm, lúc là khuyên nhũ cho dù em gân cổ với những điều vô lý của con gái. Đáng ghét lắm cơ sao cứ phải nhường em như một con bé thế kia.
- Anh trăm công nghìn viêc. Đủ mọi công việc giành cho anh nào là việc quán A, việc xá B.... Rồi thì tiền bạc, nhân sự ... trăm công nghìn việc ... Ấy thế mà em sốt, hay khi em bị bệnh - dù là cảm sơ sơ thôi anh cũng bỏ hết công việc để ở nhà cùng em. Ghét lắm ... bỏ việc thế thì ai chăm lo quán xá đây hả ông già kia???
- Anh giỏi cái trò thúc đẩy người ta vận động, nào là động tác bụng, động tác lưng... Rồi thì chất béo không tốt, tinh bột dư thừa... Nghe đau đầu lắm anh biết không. Ghét lắm nếu ngày nào đó em đến phòng tập mà không nghe anh lằng nhằng bên lỗ tai em cũng buồn lắm đó.
- Anh tệ lắm cơ. Tối về là ôm cái máy tính, tính tính toán toán chẳng thèm quan tâm em làm cái gì. Vậy mà khi em đi ngủ anh lại đắp chăn, rồi ôm em, vỗ về em. Anh tưởng anh có thể giấu em suốt đời này luôn ấy à. Không dễ đâu nha.
- Anh ghê gớm lắm, con người toan tính đủ điều. Anh dám giấu em, toan tính cho ngày mai của tụi mình. Khoản này là chi tiêu, khoản này để trả nợ, dư thì mình để giành.... Sao anh lại dám làm việc đó mà không cho em tham gia. Anh tính một mình mình gánh cả cái gia đình bé nhỏ này mà không cho em tham gia à??/ không có được đâu nhé.
- Anh là đàn ông xấu xa, anh làm em khóc. Ngày nào cũng làm em phải rơi nước mắt. Con mắt em ngày nào cũng đỏ hoe. Vì em hạnh phúc đến bật khóc luôn kìa. Xấu xa lắm cơ.
Tội anh còn nhiều lắm cơ mà em mệt rồi. Em phải nghỉ ngơi, phải đi ngủ, phải ôm anh thật chặt để không làm mất anh. Tật xấu lắm, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm ... nhưng em yêu những điều xấu anh đã làm cho em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1