Con năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 2. Con trót có thai với bạn trai, khi quyết định thì đã không còn kịp nữa. Nay con đã mang thai đến tháng thứ 8, chỉ còn vài ngày nữa là sinh.
Bạn trai con vẫn rất yêu thương con, nhưng con và anh ấy bằng tuổi nhau, gia đình anh ấy lại là gia đình gia giáo, không bao giờ chấp nhận chuyện này.
Con và bạn trai quyết định sẽ sinh con giấu gia đình và sẽ gửi con của con vào một gia đình nào đó hiếm muộn, chỉ tha thiết mong con của con có thể lớn lên và sống khỏe mạnh, có gia đình yêu thương như bao đứa trẻ khác. Vì hoàn cảnh của bọn con bây giờ còn chưa tự nuôi nổi chính mình, con bế tắc vô cùng không có cách nào nuôi con được.
Con kính mong các cô chú, anh chị, mọi người biết gia đình nào thực sự có ý định muốn xin con nuôi, có thể cho con của con lớn lên đầy đủ, làm ơn hãy gọi cho con theo số điện thoại 01652138788. Chỉ còn 1 2 tuần nữa là con sinh cháu rồi, con mong có thể tìm được gia đình mới cho cháu trước khi con sinh.
Mọi người làm ơn giúp con với ạ. Con thực sự đang rất đau khổ và bế tắc. Con cảm ơn các bác, các cô chú anh chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1