Các mẹ ơi giờ e đang rất lo lắng không bít phải làm thế nào, e 28t mang thai lần đầu, do không bit có thai, lúc đó e bị ho mãn tính đã ra ngoài mua thuốc uống rất n loại thuốc: kháng sinh, chống viêm, dị ứng,giam ho,thuốc cảm .. E uống trong vòng 14 ngày sau đó e thấy chậm kinh 1 tuần nên có mua que về thử thấy có thai e k dám uống nữa, hiện jo e vẫn chưa khỏi ho, hic. Jo thai đã đc 8 tuần rồi, e rất buồn và lo lắng k bít con có bị dị tật hay k? E đã đi khám và tư vấn bsi nhưng họ cũng k dám khăng định là thai ntn có bth hay k, vi co ng khoẻ mạnh k ốm đau j trong lúc mag thai vẫn sinh con dị tật, huhu. Jo Chủ yếu là qdinh của 2 vch. E thật sự rất lo nếu như để thì sợ con sinh ra làm sao cũng khổ mình khổ con, mà nếu bỏ e sơ sau này k thể có con lại nữa. Hic, Các mẹ có ai rơi vào h/c như e k?Cho e lời khuyên với ạ, e cám ơn các mẹ