Em năm nay 23t, người yêu em 24, cách đây 12 ngày bọn em có qh lần đầu, anh ấy chỉ mới đưa được phần đầu DV vào, nhưng em đau quá nên đẩy ra ngay, lúc đấy không có BCS. Hôm sau qh thì đc, có đeo BCS.


Thường thì em có kinh vào 13-15 hàng tháng, KN rất đều. Hôm nay em vẫn chưa thấy kinh, em sợ quá. Theo như dấu diệu mang thai thì quầng thâm đầu vú lan ra, 2 hôm nay em cũng bị vậy :(


Tụi em vừa tốt nghiệp năm ngoái, em chưa đi làm, còn ng.y em đã đi làm, nhưng cũng chưa ổn định. Dự tính cuối năm mình sẽ học ThS, nếu có thai thì em phải làm sao đây ???


Giúp em với, giờ em chưa có gì trong tay cả, bố mẹ em lại là giáo viên, nếu biết chuyện này chắc ko sống nổi mất.
:(