Thật sự bây giờ e đang trong tình trạng hoang mang và sợ hãi kinh khủng các chị ah. Người iu của e đã nhẫn tâm bắt e bỏ đứa trẻ vì nhiều lý do. A ấy ở nước ngoài thỉnh thoảng mới về nên lúc e phát hiện có bầu thì a ý k ở VN nữa. Tất cả chuyện đi phá thai một mình e tự làm hết. Thời gian đó e dường như kiệt sức, đau đớn cả thể xác và tình thần nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Em phá thai ngày 22/12/2012 đến ngày 18/1 thì e có kinh nguyệt trở lại. Đến tết này a ý lại về. Ngày 7/2 bọn em quan hệ có dùng BCS nhưng k hiểu sao bao lại bị tuột và chui vào âm đạo của em. Bọn em lấy mãi mới ra được. Vì sợ sẽ lại "có" nên em đã uống thuốc TTKC. Sau 2 ngày em bắt đầu có triệu chứng như thai nghén Ngực căng, mỏi hông, đau bụng râm ran....Người iu em thì vô cảm lắm các chị ạ. Dù yêu em nhưng k bao giờ muốn nhắc đến ch con cái vì a ấy đang phấn đấu cho sự nghiệp không thể bỏ dở ( đấy là lý do a ấy nói). Vài ngày nữa e sẽ đi xét nghiệm nếu e lại có nữa thì phải làm sao hả các chị. E thật sự k dám bỏ con một lần nữa. Lần đầu tiên a ấy đã bảo bỏ mà không cần suy nghĩ 1 giây thì e nghĩ lần này a ấy cũng vậy thôi. Em làm j để giữ được bé đây. Em mới 20 tuổi và còn đang đi học. Gia đình e cũng rất nghiêm khắc nhất là mẹ em. Các chị vào đây chia sẻ và giúp e với. Liệu e có thể bỏ nhà đi tìm một nơi nào như nhà tình thương để e dc sinh con không các chị? Tương lai của e giờ đang rất sáng. Nếu e sinh bé e sẽ phải dừng tất cả lại. Làm thế nào để mọi người chấp nhận cháu hả các chị:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1