em vẫn còn là sinh viên...


sơ sẩy vài lần :)


đã từng bỏ thai vì chưa có việc làm và k đủ đkiện để nuôi con


một phần cũg mặc cảm với bạn bè và lo cho bố mẹ em nữa :)


lên đây, đọc nhiều dòng tâm sự của các mẹ, em thấy được đồng cảm nhiều hơn...


có thể bỏ thai vì nhiều lí do khác nhau ...


nhưng nếu sinh con ra mà k thể nuôi được, k cho con được 1 nơi gọi là gia đình thực sự thì có nên sinh k ?


thật sự nhiều đêm e dằn vặt vì nhữg tội lỗi mình gây ra...


chỉ cầu mong linh hồn bé nhỏ được siêu thoát...


đầu thai vào 1 gđ hp, và hãy quên bà mẹ tồi tệ như e ...