18 tuổi và mang thai 2 tháng. Xin mọi người hãy cho em lời khuyên
Em và người yêu có lỡ QHTD không an toàn duy nhất 1 lần vào 31/1 nhưng anh ấy ra bên ngoài. Đúng ngày hôm sau đó em có kinh luôn và nó kéo dài 6 ngày như thường. Cho tới tận ngày hôm qua em đi siêu âm mới chết lặng người vì em đã có thai 8 tuần 1 ngày rồi ; và chúng em quyết địnn bỏ . Đau lòng lắm mọi người ạ ; em muốn giữ cái thai ; kể cả có làm mẹ đơn thân không có người chồng để dựa vào em cũng cam lòng . Nhưng hoàn cảnh nghiệt ngã không cho phép em được làm điều đó. Từ nhỏ em đã sống thiếu thốn tình cảm ; bố đã bỏ mẹ con em đi biệt xứ từ lâu ; chỉ còn mỗi bà ngoại, mẹ em cũng vì lầm lỡ mà sinh em ra ; trải qua một cú sốc tâm lý mà mẹ em mắc bệnh tâm thần từ ngày em mới chập chững biết đi rồi. Bà ngoại tuổi đã cao nên luôn trách móc và xỉ vả lên em mỗi lần không chịu được căn bệnh điên của mẹ . Nói thật rằng nhiều lần em đã cố tự tử nhưng không thành ; em lúc bấy giờ còn nhiều non dại ; nhiều cái sai mà mình không nhận thức được . Và đứa bé trong bụng này là sự lầm lỡ lớn nhất trong cuộc đời em . Thiết nghĩ nếu em có ba mẹ đầy đủ ; dù họ có gay gắt đến mấy em cũng sẽ đòi giữ con bằng được . Nhưng em bơ vơ quá mọi người ah ; đến mái ấm gia đình và điều kiện vật chất em còn không có được thì làm sao em có thể đem lại điều tốt đẹp ấy cho con. Em không muốn con lớn lên mang đầy khuyếm khuyết tâm hồn và tổn thương như chính bản thân mình.Em ước gi mình có thể chết thay cho con ; đứa bé đâu có tội mà tại sao nó phải gánh chịu hậu quả từ người mẹ tồi tệ như em ??Chuyện học hành còn đang quá dang dở ; hiện tại em còn đi làm thêm để bòn tiền trang trải cho bản thân . Em biết quyết định của mình là sai trái ; là đầy tội lỗi ; nhưng nếu gia đình em phát hiện ra ; họ sẽ đau lòng lắm ; em không muốn bà ngoại vì em mà phiền muộn
Xin các chị hãy cho em lời khuyên và địa chỉ HT uy tín vì thực sự em đang hoang mang cực độ :(