Những ngày này, con trai của mẹ dường như biết sắp được đón thêm một trung thu nữa. Con thường bảo mẹ bật hình múa sư tử cùng với bài hát "rước đèn ông sao" cho con xem đi. Vậy mẹ sẽ kể con nghe kỷ niệm về trung thu của mẹ nhé:
Mẹ nhớ hồi còn bé, mỗi lần đến trung thu mẹ cũng háo hức mong chờ như con vậy. Ngày đó, mẹ-một cô bé rất hồn nhiên, trong sáng, háo hức chờ ông ngoại làm đèn ngôi sao để buổi tối có thể đi rước đèn cùng các bạn. Ông ngoại chiều mẹ lắm, có bao nhiêu mùa trung thu cùng với tuổi thơ của mẹ là bấy nhiêu mùa ông đều tự tay làm lồng đèn cho mẹ.
Trung thu đó, ông đã làm một chiếc đèn đặc biệt cho mẹ, một chiếc lồng đèn to thật là to. To lắm, nếu đem so với những chiếc lồng đèn của các bạn thì của mẹ là to nhất rồi. Tối đó, khi ông trăng lên cao, soi rõ con đường, mẹ tự hào cầm chiếc lồng đèn đó đi chơi. Và bên cạnh những con cún làm bằng bưởi, bánh trung thu, kẹo…chiếc đèn của mẹ vinh dự được cô giáo bày lên trên trước lớp. Mẹ vui lắm, và đó là một trung thu không thể nào quên được của mẹ con trai ạ.
Năm nay, ông ngoại con cũng đã có tuổi rồi, với lại công việc bận rộn cũng không thể tự tay làm đèn như ngày nào nữa. Nhưng ông vẫn nhớ gửi cho cháu ngoại của ông những chiếc đèn nhỏ xinh. Đó cũng sẽ là những kỷ niệm thơ ấu của con đúng không nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cám ơn bạn :)