Trước khi mất đi đôi chân, anh Khánh có vóc dáng cao ráo, cân đối. Tuy bây giờ không được lành lặn như xưa nhưng anh vẫn rất đẹp trai và quan trọng hơn cả là nghị lực sống của anh rất đáng ngưỡng mộ.

Những ngày vừa qua, thông tin anh Tô Đình Khánh (SN 1993, quê Đắk Lắk, hiện đang sống tại TP.HCM) đã làm tôi quan tâm nhiều. Đôi khi tôi cũng tự trách bản thân sao không xinh đẹp bằng người khác, nhưng sau khi đọc những câu chuyện tương tự của Khánh, tôi biết rằng mình may mắn đến mức nào. 

Sắp tới đây, Khánh sẽ tổ chức đám cưới với bà xã tên Thương tại một nhà hàng có số lượng khách mời lên đến 400. Khánh trước đây là anh chàng có vóc dáng cao ráo, thân mình cân đối và gương mặt điển trai. Câu chuyện về nguyên nhân mất đi đôi chân của anh đã khiến nhiều người xúc động.

hình ảnh

Cặp đôi chuẩn bị đám cưới. Ảnh Vietnamnet

Theo Vietnamnet đưa tin, vào năm 2018, bác sĩ xác định Khánh bị tắc động mạch máu ở bụng khiến máu không thể di chuyển xuống chân, buộc phải mất đôi chân để có 50% cơ hội sống tiếp. Sau hai lần phẫu thuật, cơ thể Khánh không còn được như người khác, việc đi lại, sinh hoạt của anh và phần đời còn lại phải phụ thuộc xe lăn. Đối với một thanh niên như Khánh, chuyện này quả thật quá sức chịu đựng.

hình ảnh

Khánh trước đây. Ảnh Vietnamnet

Nhờ vào tình yêu thương, động viên, chăm sóc của bạn bè, người thân, Khánh đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất và dần tự tin hơn. Anh trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bắt đầu thiết lập lại cuộc sống. Anh kiếm tiền bằng công việc bán hàng online và nhận được nhiều sự chú ý.

hình ảnh

hình ảnh

Anh chàng giàu nghị lực và luôn giữ tinh thần tích cực. Ảnh TikTok T.D.K, Vietnamnet

Nhìn lại những bức hình thời Khánh còn lành lặn, có thể thấy anh cũng giống như bao thanh niên khác khi vui vẻ, tích cực và ráo cáo điển trai. Nhưng giờ đây, anh lại nhận tình yêu của cô gái tên Thương kém 3 tuổi. Ngày gần đây, anh Khánh dẫn vợ đi thử váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại. 

Nói về trường hợp của Khánh, tự dưng tôi lại nhớ đến anh Hồng Lợi (SN 1987) và tình yêu đẹp của anh với người vợ là nhà thiết kế nhỏ hơn 6 tuổi. Anh từ khi sinh ra đã có ngoại hình đặc biệt khi không có hai chân, tay phải teo nhỏ, chỉ có tay trái là bình thường. Anh biết cơ thể của mình như vậy nhưng anh không cho phép mình đầu hàng số phận, anh vươn lên trở thành một con người đầy tài năng và nghị lực. 

Bản thân anh Lợi không biết bao nhiêu lần phải đối diện với ánh nhìn thương cảm từ mọi người. Còn anh trao lại họ nụ cười để cho thấy bản thân rất thoải mái, tự tin và anh làm được rất nhiều điều cho chính mình và cho xã hội. Anh là một vận động viên kiêm huấn luyện viên bơi lội, giành rất nhiều huy chương trong các hội thi thể thao dành cho người khuyết tật trong nước và quốc tế. Những ai biết đến anh đều yêu mến và gọi anh bằng biệt danh “kình ngư không chân”.

hình ảnh

Ảnh TTXVN

Anh Lợi không dám nghĩ đến việc lấy vợ vì sợ làm người con gái ấy khổ. Nhưng khi nhân duyên đến, anh đã mở rộng trái tim. Chị Phan Thị Tường Nghĩa (SN 1993) tâm sự: “Ngay lần đầu gặp Lợi, rồi bắt đầu hẹn hò, mọi thứ đến với chúng mình tự nhiên như hơi thở. Hai đứa không cần nói gì nhiều, chỉ nhìn nhau là cảm xúc dâng trào. Khi ở bên cạnh người đàn ông này, mình muốn bù đắp cho anh, vì hơn 33 năm trước đó, anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Mình muốn mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn và những điều tốt đẹp nhất. 

Có nhiều người làm tổn thương cả hai đứa, nghi ngờ tình yêu mình dành cho anh Lợi. Nhưng mình nghĩ điều bản thân phải chịu đựng quá nhỏ bé so với những gì mà anh ấy đã phải trải qua. Mình có thể cùng anh đi tiếp con đường này, dù khó khăn thế nào đi nữa. Cho dù cả thế giới có quay lưng với anh, thì mình sẽ vẫn là người kề cạnh và không bao giờ bỏ cuộc", Nghĩa xúc động chia sẻ.

hình ảnh

Anh cưới được người vợ xinh đẹp. Ảnh Vnexpress

Giờ đây anh chị có tổ ấm vô cùng hạnh phúc khi thiên thần nhỏ chào đời, lành lặn và đáng yêu. Chị Nghĩa luôn cảm thấy tự hào vì lấy được người chồng tốt như anh Lợi. Đối với chị, những khiếm khuyết của anh không có gì to tát. Anh cũng là người bù đắp cho những thiếu sót, mang đến nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc sống và nghiệp của chị.

Bạn thấy đấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người ta cũng không dễ dàng bỏ cuộc mà nhất định vươn lên để sống tiếp và lan tỏa điều tốt đẹp cho đời. Cho nên lúc nào bạn thấy bản thân mình không bằng người khác ở khía cạnh nào đó, đừng tự trách nữa mà hãy vực dậy tinh thần phấn đấu. Mỗi người là một phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình, dù thế nào mình cũng chỉ là duy nhất.