Mặc dù đã U50 nhưng vợ chồng chú Lý Xương Sang và cô Trần Thị Bạch Liên vẫn gắn bó như đôi sam. Câu chuyện tình ngọt ngào hơn 20 năm của họ khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

hình ảnhẢnh chụp màn hình chương trình "Tình trăm năm"

Tình yêu ở thời nào cũng tồn tại những câu chuyện đầy thú vị và bất ngờ mà cho dù có đi khắp cùng trời cuối đất, ta vẫn không thể bắt gặp một bản sao hoàn chính của nó. Như câu chuyện của vợ chồng chú Lý Xương Sang (50 tuổi) và vợ là cô Trần Thị Bạch Liên (47 tuổi) đang sống ở Long Khánh, Đồng Nai mà tôi được xem trong chương trình "Tình trăm năm" mới phát sóng nè mọi người.

Dù đều đã ngoài 40 và bên nhau được hơn 23 năm, nhưng cô Liên và chú Sang vẫn tình cảm với nhau như thuở đôi mươi. Đặc biệt năng lượng tích cực mà hai vợ chồng mang đến trong chương trình cũng như cơ duyên họ đến với nhau lúc trẻ có rất nhiều chi tiết dễ thương lắm luôn.

Theo như chú Sang tâm sự tại chương trình, hai cô chú thời trẻ đến với nhau phải nói là "nhanh như vũ bão". Từ một người đàn ông rất đào hoa, chưa bao giờ thích người con gái nào đến mức mất ăn mất ngủ vậy mà chỉ trong một chuyến du lịch ở Phan Thiết, chú Sang trúng “tiếng sét ái tình” của cô Liên. Chú sẵn sàng vượt qua nhiều thử thách về thời gian, không gian để chinh phục cô.

"Sau lần đi du lịch tại biển Phan Thiết, tôi nhiều lần tìm đến tận nhà để mong thấy mặt vợ. Có lần nửa đêm nhớ quá ngủ không được, tôi lén ba mẹ 12 giờ đêm chạy xe máy từ Long Khánh ra Phan Thiết để gặp. Giống như tiếng sét ái tình, tôi đâu biết sợ gì đâu, chỉ biết phải tới để gặp cô nàng thôi, cứ gặp mặt là mừng rồi. Mà lúc đó tôi không có công việc ổn định, ăn với đi chơi không à. Nhà là chủ vườn cà phê, lén lén xúc 5 - 10 kg cà phê của ba mẹ đem đi bán để có tiền bỏ túi đi gặp người yêu”, chú Sang phấn khích kể lại.

Đặc biệt, cô Liên cũng tiết lộ trong chương trình là cô được chú Sang hỏi cưới chỉ sau một tuần quen nhau. "Lúc đầu bản thân tôi cũng hơi hoảng sợ. Tuy nhiên, tình yêu mãnh liệt, kiên định, ổng dụ đủ thứ hết, khi đó tôi cũng mới lớn chưa quen ai, nghe anh nói ngọt tai nên bị thuyết phục. Suy nghĩ trong vòng một tuần rồi tôi quyết định kết hôn với ông xã sau 3 tháng tìm hiểu", cô chia sẻ.

hình ảnh(Ảnh chụp màn hình chương trình "Tình trăm năm")

Phải nói một điều là từ lúc kết hôn đến nay, chú Sang trong mắt vợ luôn là một người chồng, người cha chuẩn mực, hết lòng chăm lo cho gia đình, vợ con rất chu đáo. Từ những việc nhỏ đến việc lớn, từ lúc cô Liên mang thai, sinh con đến khi nuôi dạy con cái trưởng thành. “Bà xã có bầu, tôi chăm từng chút một. Nửa đêm, tôi chở vợ đi sinh ở bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Vợ sinh xong, tôi tắm cho con, lau người cho vợ. Trong tháng vợ ở cữ, tôi nấu cơm, nấu nước, đút cơm cho bà xã ăn, giặt tã cho con…

Mình thấy mình thương dù vợ có mập mình vẫn thương. Tôi chỉ nghĩ vợ con khỏe là mình thích rồi. Bà xã tôi nói: ‘Tôi xấu rồi ông chê tôi sao’. Nhưng thật sự trong tâm tôi không bao giờ có suy nghĩ đó. Chỉ cần vợ khỏe, con khỏe là mình mới khỏe, vợ con mình bệnh thì mình mới khổ, nên tôi chăm sóc hết mình. Tôi còn năn nỉ vợ đi làm đẹp, thích làm gì tôi chở đi rồi tôi ngồi chờ”, chú Sang kể.

Với tất cả những điều ngọt ngào, tử tế trên, thật dễ hiểu khi cô Liên thẳng thắn chia sẻ ngay trên sóng truyền hình rằng: “Tôi chọn anh Sang đúng là không sai lầm, đây là người đàn ông độc quyền”. Nghe xong lời tâm tình này của cô mà MC chương trình cùng khán giả phải đồng loạt vỗ tay ngưỡng mộ và cảm thán: “Hay quá!”.

Quả thật, bức tranh gia đình hạnh phúc của chú Lý Xương Sang và cô Trần Thị Bạch Liên trên đây là một trong những điều mà hàng triệu gia đình mơ ước, mọi người nhỉ? Tình yêu của cô chú không cuồng nhiệt như những người trẻ tuổi, nó được thể hiện một cách rất riêng, một chút tinh tế khi quan tâm, chút lo lắng khi đau buồn, chút mạnh mẽ để vượt qua những sóng gió cuộc đời để có thể ở bên ngần ấy năm. Gộp những thứ một chút ấy lại ta có sự lãng mạn của một tình yêu vượt thời gian.