Từ nghịch cảnh, anh chàng sinh năm 1990 nặng 28kg đã vươn lên để trở thành người có ích cho xã hội. Đặc biệt, chuyện tình của anh và người vợ xinh đẹp hẳn sẽ chạm đến trái tim của nhiều người. 

Không phải ai cũng đều may mắn sinh ra với cơ thể khỏe mạnh, suôn sẻ trong mọi chuyện. Có những trường hợp như rơi vào bế tắc, chịu nhiều đau đớn nhưng từ tuyệt vọng, họ đã mạnh mẽ vươn lên. Điển hình như câu chuyện về anh Trần Văn Hà (sinh năm 1990, quê Hà Giang). 

Anh Hà là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Từ lúc mới ra đời, anh đã mang bệnh xương thủy tinh. Tuy được mẹ đưa đi chạy chữa nhiều nơi nhưng anh Hà không thể đi lại do liệt hai chân. 

Khi anh Hà lên 9 tuổi, bố mẹ ly hôn và anh về sống với bố theo phán quyết của tòa. Sau này, mẹ của anh đã đến đón con về vì sợ con sống không được yêu thương vì bố đi thêm bước nữa. Trong căn lều tạm bợ, hai mẹ con sống vất vả nhờ vào số tiền ít ỏi bán than củi.  

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Năm 2011, anh Hà vào Sài Gòn lập nghiệp sau khi được bạn bè giới thiệu. Nhờ tính tình hoạt ngôn nên anh Hà đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý và nhiệt tình hỗ trợ. Ở đất khách, anh tìm được công việc ổn định là làm trợ lý giám đốc cho một cơ sở khuyết tật. Tuy nhiên, 2 năm sau, anh trở về quê vì mẹ bệnh nặng. 

Niềm yêu thích của anh Hà là công nghệ thông tin nên lúc ở Sài Gòn, anh có mày mò, nghiên cứu và được nhiều bạn bè giúp đỡ. Khi về lại quê, anh nhận các dịch vụ về công nghệ, bảo mật mạng Facebook. 

Cũng từ đây, mối duyên giữa người đàn ông 32 tuổi và cô vợ nhỏ hơn 8 tuổi đã nảy nở. Sau lần chị Lô Thị Giang (cùng quê) nhờ anh Hà lấy hộ tài khoản Facebook, hai người đã trò chuyện thường xuyên và tâm sự nhiều điều với nhau. 

“Chúng tôi quen biết nhau qua mạng facebook. Anh Hà công khai bệnh tật, cho nên tôi cũng không ngạc nhiên trong ngày đầu hẹn hò. Gặp anh, nói chuyện với anh, cảm động trước nghị lực và ý chí vươn lên trong cuộc sống của anh khiến tôi lại càng thương anh hơn...”, chị Giang tâm sự. 

hình ảnh(Ảnh: congan.nghean)

Tuy không có sức khỏe lành lặn nhưng anh Hà đã không ngừng nỗ lực, tự tìm tòi, học hỏi để vươn lên trong cuộc sống. Chính điều này đã giúp anh trở thành chỗ dựa vững chắc mà chị Giang tin tưởng lựa chọn anh sẽ là chồng của mình. 

“Không ai có tất cả và cũng không ai mất đi tất cả. Anh ấy có trái tim chân thành, còn em có đôi chân lành lặn. Em nguyện sẽ là một nửa cuộc đời anh, là đôi chân của anh đến suốt cuộc đời. Chỉ cần vợ chồng mình yêu thương bằng trái tim chân thành thì mọi khó khăn sẽ qua", chị Giang dành những lời yêu thương khi nói về tình cảm của mình với chồng. 

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

hình ảnh

Không phụ lòng vợ, anh Hà rất chịu khó làm việc để kiếm tiền vun đắp cho tổ ấm. Anh mở cửa hàng và mưu sinh bằng nghề bảo mật trang cá nhân trên Facebook, rồi nhận làm thêm dịch vụ photocopy, làm MC cho chương trình của người khuyết tật… 

Người đàn ông 32 tuổi tuy mắc bệnh khiến cơ thể ốm yếu nhưng anh cưới được vợ đẹp và sinh con lành lặn, khỏe mạnh. Dường như cuộc đời đã không dồn ai đó vào đường cùng và số phận sẽ mở ra ánh sáng cuối con đường cho những ai luôn biết vươn lên từ nghịch cảnh, không ngừng tiến về phía trước. Sức mạnh đôi khi không nằm ở cơ bắp, mà nó còn ở ý chí, nghị lực.