Cha mẹ vì sợ con cái thiếu thốn nên gói ghém hết tất cả những gì có thể để gửi cho con. Chúng ta luôn có gia đình tuyệt vời như thế.
Nếu bạn là người đã và đang đi học, làm việc, sinh sống xa nhà thì chắc hẵn sẽ không còn lạ gì với cảnh gia đình, cha mẹ gói ghém những gì ngon lành nhất cho chúng ta trong những ngày trở lại thành phố. Dù biết rằng con cái có thể mua được, thậm chí có thể sẽ ăn không hết gây ra lãng phí nhưng đối với cha mẹ thì nhà có gì là gói hết, mang hết cho con.
Dọc theo các tuyến đường lớn trở lại thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe máy, xe tải, xe khách oằn mình chở biết bao nhiêu quà quê. Từ con vịt, con gà, bó rau, buồng chuối cho đến đồ gia dụng cũng được chất đầy trên xe. Dù người chở cũng cực lắm nhưng không sao từ chối được tình yêu của cha mẹ chứa trong những thức quà quê. Tết năm nào cũng vậy, tiền đem về cho mẹ lúc có lúc không nhưng quà mang lên lúc nào cũng nặng trĩu.
Tết năm nào cũng vậy, lúc về thì xe nhẹ tênh, lúc quay lại thành phố là ì ạch bao nhiêu thứ nhờ tình yêu thương của cha mẹ. Ảnh Thể thao văn hóa
Bên cạnh vali của con là những chiếc bao đựng đầy thức ăn ngon lành. Ảnh K.S.C
Bác Nguyễn Thị Tám (Quảng Nam) lo buổi chợ sớm rồi về bác với chồng nhanh chóng lo chuẩn bị cho các con mang lên thành phố. Bác chia sẻ: "Ôi, kính thưa các loại con ạ. Không thiếu một món nào cả, mỗi thứ một ít, nào là các loại cải, rau thơm, rau muống, mồng tơi, dưa leo, đậu tây (đậu cove)… Năm nào cũng vậy con ạ, cứ tới ngày gần đi là mấy đứa con lại hỏi có chi không má và bác lại lật đật chuẩn bị gói ghém để tụi nhỏ mang đi”.
Cứ tới ngày Tết, vợ chồng bác mổ heo, gói thật nhiều bánh để các con mang đi thành phố. Bác nói đồ ở quê thiệt chất, không thuốc hóa học, heo cũng chỉ ăn cám, ăn cơm nên đồ thành phố vừa đắt, vừa không ngon như ở quê.
Ảnh trái: Qúa nhiều rau củ, bánh trái, thịt thà bác Tám gửi cho con (nguồn: Hoa Nữ - Thanh niên). Ảnh phải minh họa: thể thao văn hóa
Những món quà quê được chuẩn bị rất cẩn thận để các con mang theo. Ảnh Hoa Nữ - Thanh niên
Đâu chỉ riêng các chàng trai, cô gái còn độc thân khiến cha mẹ lo lắng mà ngay cả những ai đã lập gia đình càng khiến cha mẹ nặng lo hơn nữa. Sợ con cái thiếu thốn, biết con thích cái này cái kia nên cha mẹ luôn cố gắng gói ghém hết tất cả. Nói chung chỉ cần con thích là cha mẹ đáp ứng liền ngay và lập tức. Bởi vậy năm ngoái có nhiều chị em đăng ảnh khoe những chiếc xe chất nặng quà của cha mẹ.
Lại thêm một cái Tết nữa trôi qua, hãy dành nhiều thời gian và sự quan tâm cho gia đình, cha mẹ ngay bây giờ là điều cần được ưu tiên. Cha mẹ, gia đình luôn là bến đợi, là nơi tuyệt vời nhất để mỗi chúng ta trở về. Ngày nào bạn còn gia đình, còn được nghe cha mẹ trò chuyện, nhắc nhở, lo lắng thì ngày đó bạn là người hạnh phúc nhất.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1