"Trong khi tôi vinh dự đứng đây, đại diện cho hơn 1.000 phụ huynh phát biểu, ở dưới kia, con gái tôi không nghe được lời tôi nói...", từng câu từng chữ của chú Khương phát biểu trong lễ tốt nghiệp của con gái đã lấy đi nhiều nước mắt của những người tham dự.

hình ảnhẢnh: TTO

Đã hơn một ngày trôi qua, nhưng dư âm về buổi lễ tốt nghiệp tại Trường ĐH Hoa Sen cùng câu chuyện đặc biệt của chú Trần Khương và con gái là tân khoa Trần Lê Khả Ái - ngành thiết kế đồ họa Trường đại học Hoa Sen vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm, đồng cảm của cư dân mạng, mọi người ạ! Mỗi khi lắng nghe lại bài phát biểu của chú Khương trong ngày đặc biệt của con gái, tôi vẫn không kiềm được sự xúc động bởi ngoài những câu từ tuy giản dị nhưng chứa đầy sự yêu thương của chú dành cho Khả Ái mà còn là tấm lòng đáng ngưỡng mộ của người cha với đứa con thiếu may mắn suốt 22 năm qua.

Con gái của chú Khương - bạn Trần Lê Khả Ái, sinh viên ngành Thiết kế đồ họa là một sinh viên đặc biệt vì bị c.âm đi.ếc bẩm sinh. Trong ngày tốt nghiệp diễn ra vào hôm 6.8 vừa rồi, chú Khương đã đại diện cho hơn 1.000 phụ huynh lên bục giảng phát biểu cảm nghĩ. Tôi xin phép được trích lại lời phát biểu của chú Khương dưới đây để độc giả có thể cảm nhận trọn vẹn nhất cảm xúc mà chú đã gửi vào từng câu chữ:

“... Khi con còn nhỏ, thấy nghi con có gì đó không bình thường, nên hai vợ chồng mới chở con đi khám bệnh. Từ bệnh viện Nhi Đồng cho đến bệnh viện Tai Mũi Họng, sau đó bác sĩ nói con tôi bị câ:m đi:ếc bẩm sinh. Gia đình đã cùng trải qua một chặng đường dài từ mầm non đến cấp 3.

Tôi nhớ về 5 năm trước khi trúng tuyển vào trường ĐH Hoa Sen và được trường cấp học bổng vượt khó 100%, gia đình khi đó vừa mừng vừa lo. Mừng vì con trúng tuyển vào một trường Đại học lớn nhưng cũng lo con gặp rào cản ngôn ngữ, không theo kịp chương trình. Vậy mà từng học kỳ trôi qua, được sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn, bạn bè trong khoa đã giúp cho con tôi từng bước lấy lại tự tin, vượt qua từng học phần, từng học kỳ và hoàn thành đồ án tốt nghiệp, sau đó tốt nghiệp chương trình học.

Khi biết con bị vậy, tôi chỉ mong con học được tới đâu hay tới đó, biết đọc biết viết là mừng rồi. Tôi cho con học hòa nhập chứ không cho học trường dành cho trẻ câm điếc. Tôi muốn con được phát triển bình thường. Tuy nhiên vì con đặc biệt nên tôi phải học cùng để giúp con. Con nghe được nhưng chỉ khoảng 10-20%. 

Khả Ái của ba! Con gái của ba! Con luôn là niềm tự hào của gia đình!", người cha nói lớn đưa tay vẫy vẫy về phía con gái như một cách bắt tín hiệu cho con. Bởi cô con gái không thể nghe những lời của cha cũng như không thể nói lời nói yêu thương với cha..."

Cô cử nhân câm điếc và hành trình yêu thương của người cha - Ảnh 3.

(Ảnh: TTO)

Điều xúc động ở đây là, trong suốt bài phát biểu, chú Khương đã liên tục khóc, không kìm nén được cảm xúc khi nhắc lại hành trình trưởng thành của con. Biết rằng Khả Ái, con gái chú không thể nghe được trọn vẹn bài phát biểu của cha, và không thể tự nói được lời yêu thương… nhưng tôi tin rằng, bạn sẽ luôn cảm nhận được tình cảm yêu thương đong đầy cha dành cho mình. Đồng thời, câu chuyện của cha con chú, không mỹ từ nào có thể tả hết được.

hình ảnhChú Khương liên tục không kìm nén được cảm xúc khi nhắc lại hành trình trưởng thành của con (Ảnh cắt từ clip/ BEATVN)

Quay ngược thời gian trở về những năm 2016, câu chuyện về hành trình kiên cường cùng con bị c.âm đi.ếc bẩm sinh trải qua 18 năm khổ luyện để học hành của chú Khương cũng từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, làm lay động lòng người. Thời điểm đó, hình ảnh một người đàn ông gầy gò đưa con đến trường trong cái nắng oi ả và đứng dõi theo con bước vào trong lớp đã khiến nhiều người chứng kiến có cảm xúc đặc biệt. Ngày nào chú Khương ban ngày ở trường học cùng con. Đêm về khi đã ôn bài cho con xong, chú mới ngồi vào máy may để làm việc kiếm sống. Vậy mà giờ đây, chú đã có thể cảm thấy nhẹ lòng phần nào sau hành trình dài cùng con đến trường, đồng thời còn là niềm kiêu hãnh trước những nỗ lực vượt lên khiếm khuyết để không đầu hàng trước số phận của cô con gái nhỏ.

Anh Khương luôn ở bên cạnh con mỗi ngày đến trường - Ảnh: Tú SơnChú Khương luôn ở bên cạnh con mỗi ngày đến trường những năm về trước (Ảnh: Thanh Niên)

Quả thật, khi nhìn những giọt nước mắt của chú Khương, tôi cũng đủ nhận ra những khó khăn mà người cha này đã trải qua suốt nhiều năm nay, rất cảm phục chú vì đã luôn trở thành người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của con gái. Cảm ơn chú đã là một người cha tuyệt vời. Chúc Khả Ái luôn được may mắn, hạnh phúc trên đường đời. Cô gái nhỏ cũng đã rất nỗ lực và cố gắng!