Cuộc đoàn tụ này đặc biệt ở chỗ, không chỉ là buổi trùng phùng sau bao năm xa cách mà còn giúp cô con gái nhỏ năm xưa thấu hiểu được nỗi niềm của mẹ. Cũng chỉ vì cái nghèo khổ đeo bám mà họ phải chịu cảnh ly tán suốt gần 45 năm.
Chẳng có người cha, người mẹ nào mà không thương con cả, mọi người nhỉ? Có chăng, chỉ là trong những hoàn cảnh không thể khác hơn, những người mẹ đã có những quyết định phút chốc khiến họ phải ân hận suốt khoảng thời gian dài... Hay nói cách khác đã là số phận, thì khó lòng trách ai. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ với mọi người câu chuyện trùng phùng của gia đình chị Hồ Thị Kim Nga (tức Lê Thị Chiến) trong số phát sóng 104 của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly". Xem thực sự xúc động lắm mọi người à!
Có thể nói, cả tuổi thơ của chị Nga đã phải trải qua 2 nỗi ám ảnh, bất hạnh vô cùng lớn. Đầu tiên là phải chứng kiến cảnh cha và anh trai mất ngay trong bữa cơm gia đình. Người cha vì muốn che chắn cho cô con gái nhỏ mà đã trúng mảnh đạn để rồi ra đi mãi mãi. Thời điểm ấy mẹ chị Nga như rơi vào "hố sâu" tăm tối nhất cuộc đời. Đây cũng là nguồn cơn dẫn đến nỗi bi kịch, bất hạnh thứ hai. Đó là một buổi chiều tháng 4/1971, khi mẹ đang dắt theo chị và chị gái, tay ôm em út lên xe lam đi tìm họ hàng mà không thấy do họ đã đi di tán hết. Có lẽ vì quá khổ sợ không lo được cho con cái ăn mà mẹ chị đã ký "giấy cho đứt con", để chị Nga lại cho người khác nuôi rồi cả nhà lạc nhau đến giờ là gần 45 năm.
Lúc đang xem chương trình tôi bỗng dưng nghĩ, không biết khi lên 5, lên 6 tuổi ấy, chị có hiểu được mẹ hay không? Hay sau này chị mới thật sự thông cảm cho quyết định ấy của bà. Cũng trong chương trình, chị có tâm sự rằng, nhờ có tờ giấy cho con ấy mà chị mới biết được tên thật và quê quán của mình. Hiện tại, chị cũng cảm thông với quyết định của mẹ năm đó.
Theo thông tin từ chương trình, chị Nga quê gốc là xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Rồi sau nhiều năm lưu lạc, chị về sống ở quận 9, TP.HCM, làm nghề thợ may. Sau khi kết hôn chị sinh 4 người con gái, trong đó bé út còn đang đi học và hiện chị cũng đã lên chức bà ngoại. Chị Nga nói mỗi lần ôm con, ôm cháu thì chị lại nghĩ về mẹ. "Chị có đàn con ngoan và chồng chị yêu thương chị là thấy hạnh phúc rồi. Nhưng số phận thì phải chấp nhận thôi. Chị nghĩ chắc mẹ khổ trăm lần chị. Lúc nào cũng mong mẹ còn sống. Năm nay tính ra mẹ cũng 80 mấy rồi. Lòng chị lúc nào cũng mong tìm được lại gia đình nhưng không biết đâu mà tìm...", chị Nga bộc bạch.
Bằng các nghiệp vụ chuyên môn, ê kíp của chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" đã quay về huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt là tìm dòng họ Đặng, liên quan đến tờ giấy cho đứt con năm xưa. Và rồi sau 45 năm xa cách, năm 2019 thì chị Nga đã chính thức được trở về với gia đình. Cũng tại sân khấu "Như chưa hề chia ly" thì mới thấu hiểu được sự tình rằng, bà Đặng Thị Thuận - mẹ ruột chị Nga sau khi cho con đi thì đã lập gia đình mới để có nơi nương tựa, sinh thêm 3 người con. Có rất nhiều cách để đối phó với những chấn thương tâm lý do chiến tranh mang tới. Với bà Nhuận, cùng một lúc mất chồng, mất con trai rồi dọc đường chiến tranh, bà còn phải chịu nhiều những tổn thương dai dẳng, một trong số đó là việc bà phải cho đi đứa con gái. Anh Hoàng Thịnh (em kế của chị Nga) khi biết về tấm giấy cho đứt con thì đã trách mẹ, nhưng rồi anh cũng hiểu, bản thân tấm giấy cũng chỉ là một hình thức mà mẹ anh đã chọn để tìm kiếm con đường sống cho các con mà thôi...
"Con cái còn nhỏ mà cực quá, tôi chẳng biết làm chi, lấy gì cho nó ăn. Có hai vợ chồng ông đó không có con, ông ấy muốn xin con bé về nuôi, tôi viết giấy rồi hai vợ chồng ông ấy dẫn Chiến đi. Tôi rất mong con gái về, được gặp con, mai này có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng", bà Nhuận xúc động nói.
Nhìn khoảnh khắc cả nhà ôm chầm lấy nhau và khóc sau 45 năm chia cách đã khiến tôi phải rơi nước mắ luôn mọi người ạ! Một khoảnh khắc thiêng liêng trong cuộc đời của gia đình bà Nhuận, chị Nga. Dù muộn, dù đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm đời người, nhưng phép màu đã khiến cho họ gặp lại nhau sau ngần ấy năm.
Theo chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly

