3 mẹ con cô gái đã cùng làm việc, chia sẻ với nhau từng gói mì, tấm nệm. Giờ cuộc sống sung túc hơn, họ thoải mái ở trong căn nhà khang trang là thành quả do chính mình làm ra.
Mỗi người sinh ra trên đời đều chịu một lượng đau khổ nhất định. Bởi vậy không có ai sung sướng hay bất hạnh hơn ai. Chỉ là mỗi người tự biết đối diện và vươn lên khó khăn đó như thế nào. Những người phụ nữ rời khỏi cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc tưởng chừng như mất hết phương hướng nhưng nếu biết sớm vực dậy cuộc đời mình thì mọi thứ sẽ sớm được cải thiện.
Tôi đọc báo thấy trên trang yan.thethaovanhoa có chia sẻ câu chuyện của cô gái về hoàn cảnh gia đình mình. Từ hai bàn tay trắng khi ly hôn, mẹ cô một mình nuôi hai anh em cô khôn lớn. Trải qua không biết bao nhiêu là vất vả để giờ phút này 3 mẹ con đã có cuộc sống đủ đầy hơn rất nhiều.
Cô gái cho biết, 3 mẹ con bươn chải nhiều nghề để kiếm sống. Họ phải ở nhà thuê và chuyển lần lượt tới 6 ngôi nhà. Nhiều hôm ăn chung 1 gói mì tôm, ngủ chung trên tấm nệm trải dưới đất. Mẹ nỗ lực hết sức lo tương lai ổn định, hai con cố gắng học hành và tranh thủ thời gian rảnh phụ giúp mẹ. Cứ như vậy, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười nói, dù mẹ bận rộn vẫn nấu cho con những bữa ăn ngon.
Để có được cơ ngơi rộng rãi như bây giờ, cô gái cho biết mẹ cô từng trải qua nhiều công việc khác nhau: “Mẹ mình từng làm tiệm tóc, rồi lấn sân sang bán mỹ phẩm rồi làm spa. Bây giờ nhà mình kinh doanh bình thường thôi ạ”.
Tự hào vì thành quả phấn đấu của 3 mẹ con, cô gái kèm theo nhiều hình ảnh cho thấy ngôi nhà rộng rãi khang trang, nội thất vô cùng sang xịn. Quá khứ nghèo khó và hiện tại giàu sang như thế này thật quá mỹ mãn. Chỉ tính riêng nội thất chắc hẳn không dưới mức tiền tỷ.
Đã có rất nhiều những câu chuyện mẹ đơn thân tự lực nuôi con và cố gắng vươn lên thoát khỏi nỗi buồn hôn nhân. Trên đường đời không còn có bóng chồng bên cạnh, họ đau khổ, tự ti. Thậm chí khi nghe hay nhìn thấy bất kỳ cặp vợ chồng nào hạnh phúc, họ sẽ cảm thấy tủi thân vô cùng và đủ mọi cảm xúc giằng xé.
Nhưng dù muốn dù không thì cũng phải sống hết phần đời của mình. Người có bản lĩnh mạnh mẽ sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh, biến bất hạnh thành cơ hội để phấn đấu hết sức vì các con và bản thân mình. Không chỉ riêng mẹ của cô gái trên đây mà thực tế những người phụ nữ như thế này không ít. Điển hình như câu chuyện của chị Trần Thị Quang C. (34 tuổi, ngụ tại thị trấn Phố Châu, H.Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) được đăng tải trên trang Thanh niên mà tôi cũng từng được đọc qua. Từ mẹ đơn thân tay trắng thành chủ thương hiệu xúc xích đình đám.
Chị C. tốt nghiệp hai bằng đại học tại Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM và Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Ra trường, chị làm công việc trong lĩnh vực chứng khoán, sau đó làm tại ngân hàng ở Hà Nội. Rồi biến cố ập đến: “Tôi quyết định trở thành mẹ đơn thân và trở về Hà Tĩnh với hai bàn tay trắng vào năm 2014, phải mất hơn một năm tôi mới thoát khỏi những áp lực gia đình, xã hội và giai đoạn tài chính khó khăn trước mắt”, chị C. kể lại.
Rồi thời gian trôi qua, chị làm đủ công việc và cuối cùng là học làm xúc xích. Đổ bỏ nhiều, thất bại không sao kể hết nhưng chị cứ bền bỉ từng ngày. Cuối cùng, chị khởi nghiệp bằng sản phẩm xúc xích: “Cho nên, quyết định khởi nghiệp với xúc xích sinh học của tôi là một canh bạc đầy rủi ro và động lực duy nhất chính là quyết tâm của bản thân”.
Giờ chị C. làm chủ công ty xúc xích, mỗi tháng kiếm được 700 triệu đồng. Tên tuổi của chị được nhiều người biết tới, sản phẩm công ty chị làm ra nhận được sự tin tưởng và ưa chuộng khắp đất nước. Chị dành lời khuyên cho các bạn trẻ như sau:
“Quan điểm của tôi là trước khi các bạn trẻ nghĩ đến việc khởi nghiệp kiếm tiền thì hãy làm cho mình đáng tiền và sự nghiệp ta ở đâu thì tâm ta ở đấy. Nếu ra trường vẫn chưa có định hướng thì các bạn nên đi học, đi làm bất cứ điều gì mình có thể ít nhất 3 năm để khẳng định giá trị của mình mới có thể đặt giá trị đó vào sự nghiệp của mình và đã làm thì phải toàn tâm toàn ý, kiên trì cho con đường mình đã hoạch định”.
Cuộc đời luôn có những khúc cua bất ngờ, người biết xoay chuyển tình thế bằng chính trí tuệ và bản lĩnh của mình thì không gì làm khó được họ. Những người phụ nữ đơn thân thật sự đáng ngưỡng mộ vì tình yêu thương con và quyết tâm thay đổi cuộc sống quá tuyệt vời.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1