Trong khi làm thủ tục bán nhà, mẹ đơn thân vô tình cưới con trai của người mua nhà và câu chuyện càng thêm thú vị khi mối quan hệ đặc biệt giữa 2 ông sui được hé lộ.
Gần đây, mình có đọc bài viết trên Thanh Niên về câu chuyện của chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi, Đắk Lắk) cùng người chồng sắp cưới là anh Phạm Hồng Thuật (32 tuổi) và cảm thấy quá đặc biệt luôn ạ. Đôi khi chuyện duyên số sẽ đến rất bất ngờ, đúng kiểu “duyên tới chạy đâu cho thoát”.
(Ảnh Thanh Niên)
Chuyện là, vào tháng 7/2022, chị Hạnh có rao bán căn nhà và khi ấy anh Thuật cùng chị gái, ba mẹ đến coi nhà để mua. Trong mắt anh chàng này, ấn tượng đầu tiên về chị Hạnh là người tháo vát, nói chuyện thẳng thắn, dễ thương. Chuyện mua nhà cũng được “chốt đơn” nhanh chóng.
Trong thời gian làm thủ tục, giấy tờ công chứng, chị Hạnh và anh Thuật có cơ hội trò chuyện nhiều với nhau. Lúc này, anh mới biết được câu chuyện chị là mẹ đơn thân, nuôi 2 con trai. Dần dần, anh càng cảm nhận được giữa hai người có nhiều điểm chung. Vậy là, chỉ sau 10 ngày quen biết, hai người chính thức thành một đôi.
“Ngày anh đưa tôi về lại chính căn nhà của mình để giới thiệu với ba mẹ chúng tôi là một đôi cả nhà bất ngờ, không tin mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng phía nhà anh hiện đại nên chuyện tôi có 2 con, qua 1 lần đò không quan trọng. Sau này tôi mới biết lý do, là do nhìn tôi bình dân, mạnh mẽ nên cả nhà anh đều ủng hộ”, chị Hạnh chia sẻ trên Thanh Niên.
(Ảnh Thanh Niên)
Trong khi chị đã qua một lần đò, có 2 con nhỏ, lại lớn hơn 2 tuổi thì anh Thuật còn là “trai tân”. Mẹ đơn thân 34 tuổi cũng có lúc phân vân vì điều này. Ban đầu, hai người xưng hô “chị - em” nhưng dần dần đổi thành “anh - em”. Khi biết chị Hạnh chia tay chồng khi đang mang thai đứa con thứ 2, anh Thuật càng thêm cảm phục và mong muốn được che chở, trở thành trụ cột cho chị Hạnh.
Vô tình nên duyên từ việc mua bán nhà, chị Hạnh hài hước chia sẻ: “Khi chúng tôi chính thức thành một đôi, ba mẹ anh không hề nhắc gì đến chuyện mua bán nhà. Chỉ có vài người quen họ hàng thì khi ngồi chơi mới chọc nói là tôi lời quá, vừa bán nhà có tiền, vừa có chồng, bán nhà rồi mà vẫn được ở nên phải thối lại tiền đi”.
Đúng là đôi khi chuyện tình cảm rất khó nói trước được điều gì. Trong câu chuyện này, mình cũng rất thích suy nghĩ của bên “đàng trai” vì rất cởi mở, sẵn sàng đón nhận một người phụ nữ đã qua lần đò vì họ nhìn thấy được vẻ đẹp nội tâm, bản lĩnh của chị.
Chị Hạnh tâm sự thêm, từ sau khi ly hôn, chị vừa làm mẹ vừa làm cha của 2 con trai. Nhiều lúc tủi thân, vất vả nhưng chị không cho phép bản thân gục ngã. Chị không ngần ngại làm nhiều công việc như bán hàng online, mua bán bất động sản… để có tiền nuôi các con. Đến khi gặp được anh Thuật, chị có thể nhẹ lòng trút tâm sự với anh và càng ngày càng thêm tin rằng đây sẽ là người đàn ông che chở cho mẹ con chị.
Câu chuyện mẹ đơn thân cưới anh trai tân khi bán nhà hẳn là thú vị phải không ạ, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Trùng hợp hy hữu là sau khi hỏi chuyện từ người thân, mọi người mới vỡ lẽ khi biết ba của chị Hạnh và ba của anh Thuật vốn từng là đồng nghiệp cách đây 40 năm trước. “Ở nhà ba của anh vẫn còn giữ tấm ảnh chụp chung với ba tôi ngày trẻ. Ngay khi ấy, hai “ông sui” đã gọi điện thoại nói chuyện cả tiếng đồng hồ, rồi hôm sau ba anh đi lên Gia Lai gặp ba tôi. Hai ông hàn huyên, cụng ly ôn lại chuyện xưa, rồi hối cưới gấp”, chị Hạnh cho biết.
Đúng là ở đời có nhiều chuyện rất khó ngờ và như có sự sắp xếp sẵn để đến đúng ngày, đúng giờ là mọi người được gặp lại. Cái này gọi là “duyên số”, không biết mọi người có tin không ạ?
“Gặp lại bạn khi tuổi già rồi thành sui gia nên rất vui. Chúng tôi ngồi nói lại chuyện ngày xưa. Còn Hạnh bán nhà mà vẫn được ở lại nhà mình giống như duyên nợ vậy đó, chứ ai biết đâu được. Tôi nghĩ chắc hiếm có trường hợp đó lắm. Hai bên gia đình hối thúc cưới vì đứa nào cũng lớn tuổi rồi, lập gia đình rồi làm ăn”, ông Phạm Văn Dân - ba chồng của chị Hạnh tâm sự.
Chị Hạnh và anh Thuật đã đăng ký kết hôn, dự định sẽ tổ chức tiệc cưới vào giữa tháng 10. Ba chồng của chị cho biết, ông đã đợi ngày này để có dịp hội ngộ với “ông sui” và cũng là đồng nghiệp cũ của mình.
(Ảnh Thanh Niên)
Trước đây, từng có nhiều câu chuyện đặc biệt như cưới con của chủ nhà trọ khi thuê phòng ở đó, tuy nhiên hy hữu như trường hợp của chị Hạnh và anh Thuật quả là hiếm. Hai người không chỉ đến với nhau trong tình cảnh đặc biệt, mà nhờ đó đã tình cờ giúp hai “ông sui” kết nối lại với nhau. Mình tin rằng với mối liên hệ này, hai bên gia đình sẽ ngày càng gắn bó thân thiết với nhau. Sau cuộc hôn nhân đầu không thuận lợi, mẹ đơn thân 2 con có lẽ đã tìm được bến đỗ của đời mình và còn được nhà chồng đón nhận với tình yêu thương đáng quý.

