Trải qua tháng ngày cơ cực cũng như khởi nghiệp thất bại, anh chàng về vay tiền dưỡng già của mẹ để “chơi lớn” một lần và cái kết vượt ngoài tưởng tượng.
Đó là câu chuyện hy hữu, truyền cảm hứng của Lý Vĩnh Tân (sinh năm 1976). Gia cảnh của anh rất khó khăn, bố mẹ đều là công nhân. Trong nhà có 4 chị em và Vĩnh Tân là con trai duy nhất.
Từ bé, anh đã chăm chỉ học vì muốn cuộc sống sau này bớt đói khổ. Năm 18 tuổi, anh thi đậu vào ngôi trường đại học như mong muốn với điểm số rất cao. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, Vĩnh Tân thường xuyên ăn cháo miễn phí tại căn tin của trường trong suốt 4 năm.
Khi còn là sinh viên, Vĩnh Tân luôn suy nghĩ tìm cách khởi nghiệp trong khi nhiều bạn bè có mong muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Hoàn cảnh gia đình thôi thúc anh phải làm hết sức mình đẻ kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân và chăm lo gia đình.
Một lần khởi nghiệp nhưng không mấy thành công, Vĩnh Tân được một giáo viên cũ đề nghị dạy kèm một số sinh viên thi công chức nhà nước. Nhận thấy ở Trung Quốc chưa có trung tâm nào đào tạo về vấn đề này, Vĩnh Tân ấp ủ dự định khởi nghiệp mới.
(Ảnh Sohu)
Tuy nhiên, thời điểm đó anh chàng sinh năm 1976 đã cạn tiền. Cuối cùng, Vĩnh Tân đã đánh liều về vay tiền dưỡng già của mẹ. 30.000 NDT (khoảng 107 triệu đồng), số tiền có thể là không lớn với nhiều người nhưng đây là cả gia tài mà mẹ của Vĩnh Tân dành để dưỡng già. Do đó, khi anh muốn vay mượn là một quyết định rất liều lĩnh, “được ăn cả ngã về không”.
"Con sẽ biến số tiền này thành tiền tỷ", Vĩnh Tân qua quyết hứa với mẹ.
Quả thật là anh chàng đã có tầm nhìn, định hướng đúng đắn. Chỉ sau thời gian ngắn, trung tâm đào tạo thi công chức của Vĩnh Tân nổi như cồn và được nhiều người tìm đến học do ở Trung Quốc chưa có ai tham gia vào lĩnh vực này. Thậm chí, anh còn tổ chức các lớp đào tạo từ xa để những ai không thể đến học trực tiếp cũng tham gia được.
Đến năm 2019, Vĩnh Tân và mẹ trở thành người giàu nhất trong lĩnh vực giáo dục tư nhân với tài sản ròng lên đến 60 tỷ NDT. Năm 2020, anh trở thành người giàu nhất ngành giáo dục Trung Quốc với 94,5 tỷ NDT. Gia đình ông cũng đứng thứ 23 trong "Danh sách 400 người giàu nhất Trung Quốc năm 2020 của Forbes" với 126,11 tỷ NDT.
(Ảnh trái: baike)
Tuy sở hữu khối tài sản đáng mơ ước nhưng vĩnh Tân vẫn trung thành với lối sống giản dị. Mỗi năm, anh chỉ mặc vài chiếc áo sơ mi mỗi khi đi làm thay vì mua sắm hàng loạt đồ đắt tiền. "Những người thực sự giàu có trong tâm hồn họ không bao giờ khoe khoang tất cả những gì họ có", một người đã bình luận về Vĩnh Tân.
Không chỉ có cuộc sống giản dị, khiêm nhường, người đàn ông này còn rất trọng ân nghĩa. Khi thành tỷ phú, Vĩnh Tân đã quay về trường đại học để tài trợ quỹ học bổng nhằm giúp đỡ những sinh viên nghèo như ông trước đây. "Nếu không có những bát cháo miễn phí ngày đó, tôi sẽ không có được như hôm nay", người đàn ông này bộc bạch.
Quả là một câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực vươn lên từ nghịch cảnh. Năm xưa, Vĩnh Tân may mắn có được gia đình là hậu phương vững chắc nên mới gầy dựng được cơ đồ như ngày nay. Trong lúc khốn khó vì thất bại, khoản tiền dưỡng già của mẹ đã là chiếc phao cứu sinh giúp anh có thể chứng tỏ được năng lực của bản thân.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1