"Trước xài chiếc 'cục gạch' không thấy mặt được, giờ có điện thoại này gọi tiện hơn. Tôi sẽ gọi cho mấy bạn già, hỏi thăm cho vui, toàn mấy người nằm chung bệnh viện vì tai biến với nhau" - Người cha xúc động chia sẻ về món quà đặc biệt mà con trai mang về dịp đầu năm mới.
Trong cuộc sống hiện đại, việc báo hiếu cha mẹ được thể hiện bằng nhiều cách: Người có điều kiện có thể tặng cha mẹ chuyến du lịch, tặng ghế mát-xa, tặng thuốc bổ… Người chưa có kinh tế thì tặng hiện vật nho nhỏ, thể hiện qua sự ân cần, chăm sóc hàng ngày…
Tuy vậy, với các bậc phụ huynh, khi nhận những món quà dù lớn hay bé đi chăng nữa, miễn nó được tặng bằng cả tấm lòng của con cái chắc hẳn họ sẽ rất hạnh phúc. Như câu chuyện đẹp được anh Phan Phi Hùng (31 tuổi, TP. HCM) vừa chia sẻ trên trang MXH đã và đang làm “rung rinh” trái tim của nhiều người.
Cụ thể anh chia sẻ, trong dịp đầu năm mới này, anh thấy ba muốn mua một chiếc điện thoại mới nên đã chăm chỉ làm lụng, dành một số tiền để tặng cho ba một chiếc điện thoại 'xịn xịn' để ba mừng. “Mình làm ở TP.HCM, ba mẹ ở quê nên chỉ nói chuyện được qua điện thoại. Ba mình thấy mọi người có chiếc điện thoại “quẹt quẹt” nên cũng muốn mua. Mình đi làm ở xa, ba cũng có chút vấn đề về sức khỏe nên không đi đâu được. Mình biết ba ở nhà nhiều lúc bị cuồng chân, không liên lạc được với ai ở ngoài nên khi ba nói là mình mua luôn, sau này mình có thể gọi video, nhìn thấy ba mẹ qua điện thoại”, anh Hùng bộc bạch.

Anh cũng cho biết thêm, ba anh bị tai biến. Trải qua đợt dịch mấy tháng phải ở nhà, anh càng hiểu hơn hoàn cảnh của ba vì khó chịu, bí bách khi không được ra ngoài, không tiếp xúc với ai. Một món quà với nhiều người, có lẽ là quá đỗi bình thường nhưng anh biết, ba sẽ vui và hạnh phúc thế nào khi nhận được nó: “Lúc mình nói đặt mua qua sàn thương mại điện tử, ba rất mong đến ngày được nhận hàng. Ba nói “mua đồ bình thường 2 - 3 ngày là có nhưng sao đặt điện thoại lâu vậy” nhưng chỉ nói với mẹ, không dám nói với mình. Mình hướng dẫn cho ba dùng Facebook với Zalo để kết nối với nhiều người. Ai có trong danh bạ ba cũng gọi hết, còn nhắc họ là giờ có điện thoại rồi sau này sẽ gọi video”.
“Mình đi làm xa có thể mua được gì tặng ba mẹ sẽ cảm thấy rất vui. Từ giờ ba mẹ có thể kết nối được với những người cùng tuổi, lâu rồi mình mới thấy ba vui như vậy. Trước sử dụng điện thoại “cục gạch”, ba không nhìn thấy mặt mình, em gái có qua thì tranh thủ gặp chút, đợt dịch vừa rồi giãn cách nên tết mình mới về nhà được” - Anh Hùng nói thêm.
Khi được hỏi cảm giác khi cầm trên tay món quà đặc biệt của con trai dành tặng mình, ông Phan Long Ẩn (52 tuổi, ở Kon Tum) không giấu được sự hạnh phúc trên đôi mắt mà bộc bạch: “Con tặng mình nên mình thấy vui lắm. Trước xài chiếc “cục gạch” không thấy mặt được, giờ có điện thoại này gọi tiện hơn. Tôi sẽ gọi cho mấy bạn già, hỏi thăm cho vui, toàn mấy người nằm chung bệnh viện vì tai biến với nhau. Ở bệnh viện họ có điện thoại trước giờ tôi có sau. Con trai cũng đang hướng dẫn dùng từ từ, cũng chưa rành lắm nhưng chắc dần dần sẽ quen”

Dân mạng: “Người con trai hiếu thảo và biết phấn đấu”
Lắng nghe câu chuyện nhỏ giản dị mà ấm áp của gia đình anh Hùng, không ít cư dân mạng đã cảm thấy xúc động. Dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc đến nhân vật chính đã giáo dục con cái rất tốt. Đồng thời gửi lời khen ngợi cho tấm lòng hiếu thảo, biết thương gia đình của anh.
Đồng thời, đông đảo netizen đã nhắc nhở nhau hãy giữ trọn chữ "hiếu" với cha mẹ, đền đáp công ơn của họ khi bạn đã thành công.

Một số bình luận của dân mạng. (Ảnh: Thanh Niên)
Đã không ít lần, chúng ta cảm động trước những bài viết về lòng hiếu thảo, những món quà ý nghĩa báo hiếu cha mẹ được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Những câu chuyện, hành động hay món quà ấy có thể không quá lớn lao nhưng đầy sự chân thành cũng đủ sức lan tỏa ngọn lửa yêu thương đến mọi người. Về phía mình, bạn thấy như thế nào về câu chuyện trên của anh Hùng?
Và Tết rồi, bạn đã mang gì về tặng cho cha mẹ vậy?
Theo Thanh Niên


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1