Đi hẹn hò tìm vợ, chàng trai Thanh Hóa khiến đông đảo cư dân mạng tranh cãi vì chia sẻ: “Nhà to hay nhỏ là tùy bên vợ cho tiền xây”. 

Tham gia chương trình hẹn hò, anh chàng Lê Văn Cảnh (33 tuổi, quê Thanh Hóa), đang là nhân viên kỹ thuật được ghép đôi với Trịnh Thị Hiền (33 tuổi), đang là giáo viên dạy tin học ở Vũng Tàu. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Về mặt tình trường, anh Cảnh cho biết đã trải qua 2 mối tình. Chia tay bạn gái được 4 năm, anh vẫn còn giữ cuốn nhật ký kỷ niệm của bạn gái cũ. Nghe vậy, “bà mối” Cát Tường hỏi rằng, liệu bạn gái mới hoặc vợ yêu cầu phải hủy bỏ cuốn nhật ký này thì chàng trai sẽ xử lý thế nào. 

Đáp lại, Văn Cảnh cho rằng bản thân sẽ giữ quyển nhật ký vì đó là chuyện riêng tư và bạn gái/vợ cần phải tôn trọng. Anh chàng cũng cam kết sẽ không làm gì có lỗi với người mới, miễn sao cho anh được giữ lại cuốn nhật ký kỷ niệm này. 

Có thể thấy, anh chàng này là người chung tình nhưng điều này lại là rào cản khi anh tìm kiếm hạnh phúc mới. Trong tình huống này, thật khó để tìm được người phụ nữ nào đủ bao dung để chấp nhận bạn trai/chồng còn ôm ấp những kỷ niệm với người cũ. 

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Trước những chia sẻ của “đàng trai”, chị Hiền đã lên tiếng phản đối vì chị không muốn kết hôn với người vẫn còn vướng bận chuyện quá khứ. Cô giáo trẻ đã thẳng thắn cho rằng, một khi xác định đến với nhau thì đối phương phải xóa bỏ chuyện tình cảm trong quá khứ. 

Ngoài ra, trong phần trò chuyện để hiểu rõ về nhau hơn, chàng trai Thanh Hóa còn tiết lộ chuyện có sẵn đất đai nhưng chưa xây nhà. Văn Cảnh cho rằng, bây giờ chỉ chờ cưới vợ, xây nhà để an cư lạc nghiệp. “Tiền xây nhà phải đợi bên nhà vợ cho được bao nhiêu thì xây nhà to hay nhỏ”, anh chàng 33 tuổi bày tỏ. 

Chia sẻ này của “đàng trai” đã khiến nhiều cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Đa số là những bình luận chê trách anh chàng quá thực dụng, kiểu như chồng góp đất thì vợ phải góp nhà. Chưa kể, việc đợi nhà vợ cho tiền cất nhà có khác nào “ăn bám”, đàn ông thiếu bản lĩnh? Thông thường, nếu nhà vợ dư dả thì tự cho con cái một ít vốn để xây dựng cuộc sống, chứ ai đời lại nói huỵch toẹt như kiểu đưa điều kiện như thế kia. 

“Tôi gả con gái mà bị kèm theo điều kiện là phải cho tiền xây nhà con gái tôi mới có chỗ ở là tôi không gả đâu”, một cư dân mạng chia sẻ ý kiến sau khi xem xong màn hẹn hò hy hữu của chàng trai Thanh Hóa. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình chương trình Hẹn Ăn Trưa)

Cái kết dành cho màn gặp gỡ này cũng không có gì nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả khi cô giáo từ chối hẹn hò với anh chàng 33 tuổi. Trịnh Hiền chia sẻ: “Từ cái nhìn đầu tiên, em chưa có cảm xúc và sau quá trình nói chuyện em cũng vẫn không có cảm xúc nên em không bấm nút”. 

Mong rằng đây sẽ là kinh nghiệm đắt giá dành cho “đàng trai” trong việc tìm kiếm bạn gái. Nói không ngoa, làm gì có ai chấp nhận việc bạn trai hoặc chồng vẫn còn tơ tưởng, giữ lại kỷ niệm với bạn gái cũ. Lại thêm những suy nghĩ quá rạch ròi, đòi hỏi nhà vợ phải cho tiền xây nhà mà không tự lực cánh sinh, làm lụng tích cóp của anh chàng cũng là một “điểm trừ” to đùng khi đi hẹn hò.