Nhìn chú rể khóc hết nước mắt thế kia nhưng cô dâu vẫn kiên quyết dìu anh lên xe hoa "trông cũng tội mà thôi cũng kệ"!
Với nhiều người, đàn ông đi ở rể không được xem trọng, nhất là ở các nước Á Đông. Theo tục lệ, sau khi kết hôn thì người phụ nữ phải theo về nhà chồng, phụng dưỡng và hưởng phúc phần từ nhà chồng.
Tuy vậy, không phải gia cảnh của người đàn ông nào cũng đủ điều kiện để tuân theo quy luật đó. Vì thế mà nhiều "cánh mày râu" phải theo vợ "về nhà làm rể" và sống luôn cùng bố mẹ vợ. Từ hoàn cảnh ấy mà dẫn đến nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười". Như câu chuyện của chàng rể điển trai dưới đây là một ví dụ:
Sự việc xảy ra tại một đám cưới ở Kiềm Nam, Quý Châu (Trung Quốc), trong thời điểm mà nhà gái đến đón rể, chú rể đã khóc sướt mướt suốt quãng đường rời khỏi nhà và lên xe hoa. Không những thế, mặc cho cô dâu bày tỏ sự không hài lòng trên nét mặt cau có, kiên quyết dìu anh lên xe hoa cho bằng được thì anh chàng cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà của bố mẹ ruột.
Theo như tìm hiểu, chú rể và cô dâu quen nhau khi làm chung tại một công ty nước ngoài. Vì đã đến tuổi cập kê nhưng vẫn còn lẻ bóng, thấy chú rể có ngoại hình ưa nhìn mà lại còn độc thân nên nàng dâu trẻ ngỏ ý "kén" chồng. Còn về hoàn cảnh của chàng rể "mít ướt" kia thì được biết, nhà anh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình có ba anh em trai và một em gái, anh là con thứ ba. Anh cả và anh hai đều đã đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn đang độc thân, hai anh trai từng đi xem mắt song vì điều kiện kinh tế khó khăn nên không người phụ nữ nào chấp nhận hôn sự.
Trong thời điểm bàn chuyện hôn sự, nhà gái thấy gia cảnh nghèo nàn của nhà trai nên yêu cầu anh phải ở rể. Vì không muốn trở thành gánh nặng của gia đình cũng như làm phụ lòng cô gái, chàng trai đã "ngậm ngùi" đồng ý. Tuy vậy, đến khi hôn lễ được tổ chức, anh lại ôm mặt khóc "thút thít" như một đứa trẻ khiến cô dâu không mấy hài lòng và nổi quạu. Họ hàng, quan khách và cư dân mạng nhìn thấy hình ảnh ấy cũng vô cùng xôn xao.


Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Người thì cảm thấy không chấp được trước hành động "yếu đuố" này của chàng trai, cho rằng anh đã đồng ý cưới và không có khả năng chu cấp cho vợ một mái ấm ổn định thì nên nên gạt bỏ 'lòng tự trọng' của mình.
Lại một số đông khác khi thấy vẻ mặt buồn xoa cùng những giọt nước mắt của chàng rể tội nghiệp mà không kiềm lòng được, cảm thấy xót thương cho thân phận chàng rể nghèo...
- Không hiểu anh này đang nghĩ gì. Đã không muốn sao lại còn ép mình?
- Gặp tôi là cô dâu tôi cũng bực nhé! Ai đời đến rước rể mà cứ khóc bù lu bù loa lên thế không? Mất mặt chết được!"
- "Không muốn đi ở rể thì chú rể có thể từ chối hôn sự, không cần thiết phải tỏ ra đưa đám như thế"
- Các bạn nói chú rể thì chắc toàn vợ chồng mới cưới là được dọn ra riêng ở nên không thấu hiểu được nỗi lòng của người ta đây mà. Tôi từng có hoàn cảnh rất khó khăn và phải đi ở rể như vậy đấy, lắm lúc cũng ghen tị với các bạn trẻ bây giờ được dọn ra riêng ngay sau khi cưới lắm những mỗi người một hoàn cảnh mà".
- Kiếp ở rể khổ lắm mọi người ạ, thương chàng trai thật sự"
- Nhìn chú rể khóc mà thấy thương thật sự. Thôi thì cố gắng phấn đấu kiếm tiền, sau ổn định thì thương lượng dọn ra riêng em à!"
Ở rể đã không còn là vấn đề quá nghiêm trọng trong xã hội hiện đại. Anh chàng trên đây hoàn toàn có thể chu toàn chăm sóc cả hai bên gia đình nếu như anh muốn và cố gắng. Bởi vậy nếu ở rể là phương án tốt nhất để tiện bề chăm sóc gia đình và tiết kiệm kinh tế thì mong anh sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để thích nghi được cuộc sống mới cùng vợ gia đình nhà vợ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1