Vì không hài lòng chuyện tiền bạc với nhà trai mà cô dâu và mẹ đã tỏ thái độ rõ ràng ngay trong ngày cưới.
Ở bất kỳ đâu trên thế giới và với bất kỳ cô gái nào, ngày thường có thể ăn mặc xuề xòa cho thoải mái nhưng riêng ngày trọng đại nhất của cuộc đời - ngày cưới - các cô dâu có thiếu thốn cỡ nào cũng cố chuẩn bị cho mình chiếc váy cưới thật lung linh để diện.
Thế nhưng với nàng dâu trẻ trong câu chuyện dưới đây thì lại hoàn toàn khác, chỉ vì chút 'bất mãn' cá nhân trong chuyện chuẩn bị sính lễ của nhà trai mà cô gái đã 'tự mình hại mình' ngay trong ngày đặc biệt của cuộc đời. Cụ thể thì mới đây, một cô dâu người Quý Châu, Trung Quốc đã khiến họ hàng, quan khách hai bên vô cùng ngỡ ngàng trước diện mạo của mình khi xuất hiện trong hôn lễ. Thay vì lựa chọn cho mình một chiếc váy cưới lộng lẫy, một đôi giày cao gót sang trọng cùng một lớp trang điểm thật lung linh để giúp mình rạng rỡ trong ngày cưới thì cô dâu trẻ này lại chỉ diện đơn thuần áo thun, quần đùi, đi dép lê.
Trước màn "trình diện" quá đỗi bất ngờ này, MC tại buổi tiệc chỉ biết nói khéo với cô dâu và nhắc nhở cô vào thay lại trang phục. Thậm chí bố chồng phải lên tiếng hỏi rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Nguyên nhân dẫn đến hành động này của cô dâu là vì tiền sính lễ nhà trai đưa cho bố mẹ cô dâu quá ít so với kỳ vọng của nhà gái. Dù trước đó nhà trai đã nói rằng sẽ cố gắng đưa đủ tiền thách cưới và hẹn tới ngày cưới hoàn tất nốt, nhưng cuối cùng phía nhà trai lại chần chừ xin lùi ngày đưa tiền. Mẹ cô dâu nghĩ nhà trai làm vậy là không tôn trọng con gái mình nên "chơi lại".
Được biết, khi cô dâu từ nhà mẹ đẻ ra thì mặc váy cưới hoành tráng, đến khi tới nhà trai đã lén vào nhà vệ sinh để thay đồ, bôi sạch đi lớp makeup.
Một người hàng xóm có mặt trong lễ cưới ngày hôm ấy không khỏi "ngơ ngác, ngỡ ngàng" mà chia sẻ thêm rằng, nhà của chú rể tuy không khá giả gì nhưng vì thấy con đã đến tuổi lấy vợ, lại yêu sâu đậm cô gái này nên đã cố gắng vay mượn để chuẩn bị sính lễ một cách tươm tất nhất. Chú rể cũng thuộc dạng "trai đẹp của vùng" nên chuyện anh lấy vợ cũng không khỏi khiến nhiều người tò mò kéo đến tham dự, xem mặt cô dâu xinh đẹp đến mức nào. Trước thái độ và hành động này của con dâu, bố mẹ chồng chỉ biết lắc đầu "cười trừ", cố gắng thực hiện nốt đám cưới rồi tính tiếp.
Người xưa thường nói kết hôn là sự kiện trọng đại của cả đời người, quả không sai vì nó không đơn thuần chỉ là một buổi lễ ra mắt bình thường. Và càng không phải là một trò chơi mà cô dâu này lại hành động và cư xử như thế. Dẫu biết sính lễ là một thứ không thể thiếu trong tục cưới hỏi, nhưng nếu ngay từ đầu không thể thỏa thuận được thì nên có cách giải quyết rõ ràng với nhau. Ai đời lại cư xử một cách "trẻ con", thiếu suy nghĩ như thế trong ngày đặc biệt của mình như vậy chứ?
Hi vọng sau khi hôn lễ kết thúc, cô dâu trẻ này sẽ nhận thức được hành động của mình là nông nổi mà có lời giải thích và xin lỗi chân thành đến gia đình nhà trai. Biết có trách nhiệm trước hành động và quyết định của mình hơn trong tương lai.
Nguồn bài viết: sohu.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1