Cô gái 21 tuổi ở Đà Nẵng nhận nuôi 2 đứa con, dù có những lúc áp lực muốn buông xuôi mọi thứ nhưng con chính là động lực giúp cô vực dậy. 

Đó là câu chuyện của Như Ý, cô gái sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp ưa nhìn và chưa một lần trải qua sinh đẻ nhưng đang nhận nuôi 2 con nhỏ. Khi tuổi chưa tròn đôi mươi, Ý đã nuôi 2 con và tạm gác việc học lại để bươn chải kiếm tiền. Do quá mủi lòng trước hoàn cảnh của 2 đứa bé thiếu vắng tình thương bố mẹ, cô gái trẻ tự nguyện làm mẹ đơn thân. 

Lấy chồng gần, có luộc gà cô gái cũng í ới gọi bố đi bộ qua giúp: Bị dân mạng chê chưa tự lập

Nhìn vào, nhiều người dễ lầm tưởng Như Ý là cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ nhưng sự thật là cô nàng từng có lúc rơi vào trầm cảm và nghĩ đến cách buông xuôi cuộc đời. Áp lực từ cuộc sống quá lớn cũng như phải cáng đáng nuôi 2 đứa bé nên cô gái 21 tuổi có khi muốn gục. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Thậm chí, Như Ý từng nghĩ quẩn nhưng chính con gái nhỏ bên cạnh đã tiếp sức mạnh để cô có thêm động lực. Nhớ có đêm cô bật khóc vì áp lực, bàn tay của con gái nhỏ nhẹ nhàng lau nước mắt an ủi mẹ, rồi xoa đầu dỗ dành: “Nín đi, mai em mua kẹo ngọt cho mẹ ăn; Nín đi, mai em vẽ một bức tranh tặng mẹ; Nín đi, mai em sẽ phụ mẹ buôn bán…"

Khi nghe những lời an ủi thế này từ đứa bé, phải nói bất kì người mẹ nào cũng có thể tan chảy. Cô gái 21 tuổi cũng vậy và đó cũng là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp cô vực dậy những ngày tăm tối để sống tiếp vì các con. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

“Nhiều lúc mình cũng tủi thân vì tiếc đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, nhưng lúc nhìn lại thấy con luôn ngoan ngoãn thì lại thấy xứng đáng. Bé đã đưa mình ra khỏi con đường tối mịt, giúp mình có ý chí sống. Bé như thiên thân nhỏ cứu rỗi cuộc sống của mình”, người mẹ đơn thân xúc động trải lòng. 

Hết lòng kiếm tiền nuôi 2 con, người mẹ đơn thân nhận về tình cảm của các con. Như Ý nâng niu, cất giữ cẩn thận những lá thư do các con viết. Nét chữ non nớt nhưng các con rất tình cảm, bộc bạch những lời dễ thương dành cho mẹ nuôi. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Cô cho biết do hiểu mẹ phải bận bịu kiếm tiền, 2 con rất tự lập trong việc vệ sinh cá nhân, ăn uống và cô chị ru em ngủ thay mẹ. Thậm chí có lúc ốm đau con không khóc mà tự đi khám ở phòng khám trong xóm rồi viết thư kể lại cho mẹ. Những ngày đi làm vất vả 11 giờ đêm mới về nhìn 2 con đang ôm nhau say giấc mà trái tim của Như Ý bỗng thấy bình yên đến lại, càng thêm tin rằng bản thân đã chọn đúng. 

Câu chuyện của mẹ đơn thân 21 tuổi nuôi 2 đứa trẻ càng giúp chúng ta thêm thấm thía: Khi bạn trao đi yêu thương chân thành hẳn sẽ nhận về tình cảm chân thành. Như Ý hết lòng hết sức cưu mang, yêu thương các con và 2 đứa bé chính là nguồn động lực to lớn giúp cô thêm bản lĩnh đi qua những ngày khó khăn trong đời.