Sau 5 lần kết hôn và đổi đời trở nên giàu có, người phụ nữ vẫn không nhận được hạnh phúc trọn vẹn. 

Trong chuyện hôn nhân, không phải ai cũng may mắn gặp được đúng người phù hợp để gắn bó đến cuối đời. Nếu như trước đây, nhiều người e ngại ly hôn vì sợ đàm tiếu từ dư luận thì ngày nay chuyện “ngã ở đâu, đứng dậy ở đó” được nhìn nhận cởi mở hơn. Sau ly hôn, phụ nữ vẫn có nhiều cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc mới. Ngặt nỗi, có trường hợp hy hữu mà mình mới đọc được khi bà trải qua 5 lần kết hôn nhưng hạnh phúc không trọn vẹn. 

Đó là câu chuyện của cựu MC truyền hình Đài Loan Hứa Thuần Mỹ. Bà đã 5 lần lên xe hoa, có 6 con gồm 4 gái và 2 trai nhưng cuối đời lại sống hiu quạnh, mất lòng tin vào đàn ông. Bà sinh năm 1957 trong một gia đình khó khăn. Từ nhỏ, khi chứng kiến bố mẹ chật vật kiếm sống, Hứa Thuần Mỹ tự hứa với lòng phải cố gắng để giàu có, thay đổi cuộc đời. 

hình ảnh

Nhan sắc thời còn trẻ của Hứa Thuần Mỹ. (Ảnh: Thời báo văn học nghệ thuật)

Năm 19 tuổi, Hứa Thuần Mỹ được một người đàn ông để ý và ông ép cô làm vợ của mình. Tuy kết hôn không có tình yêu nhưng cô đã thay đổi cuộc đời, trở nên giàu có và bước vào giới thượng lưu. 

Ngặt nỗi, sau khi kết hôn, người chồng dần chán ghét Hứa Thuần Mỹ và thường xuyên qua đêm bên ngoài, thậm chí “động tay động chân” ngay cả khi vợ mang thai. Cuối cùng, cô đã quyết định ly hôn sau 2 năm chung sống. Hứa Thuần Mỹ được nhận số tiền 100.000 Đài tệ (khoảng 76 triệu đồng) từ tài sản của chồng khi ly hôn. 

hình ảnh

(Ảnh: Thời báo văn học nghệ thuật)

Đến năm 25 tuổi, Thuần Mỹ tái hôn với một doanh nhân học cao hiểu rộng tên Trịnh Kỳ Tùng. Thời gian đầu, vợ chồng chung sống hạnh phúc và người phụ nữ này tưởng chừng đã gặp được người xứng đáng. Tiếc rằng, một thời gian sau, Thuần Mỹ phát hiện chồng lén lút qua lại với người phụ nữ khác. Cô đã tìm đến công ty làm loạn, khiến chồng và người thứ ba phải chia tay. 

Năm 2001, người chồng thứ 2 của Thuần Mỹ qua đời vì bệnh nặng và cô được thừa kế toàn bộ tài sản của ông, gồm 6 tòa nhà và 30 cửa tiệm trị giá cả trăm tỷ đồng. Tuy trải qua nỗi đau góa phụ nhưng Thuần Mỹ đã thật sự đổi đời, có khối tài sản đáng mơ ước. 

Tưởng chừng có trong tay số tiền lớn, cuộc đời của Thuần Mỹ sẽ trở nên viên mãn hơn. Tuy nhiên, ngay cả người trong cuộc cũng không ngờ những trúc trắc, éo le đang chờ ở phía trước. Một năm sau ngày chồng mất, bà lên xe hoa lần nữa. Người chồng thứ 3 của bà doanh nhân Hoàng Hải Minh - nhỏ hơn Thuần Mỹ 12 tuổi. 

Tháng 3/2006, người phụ nữ này đã ly hôn vì chồng có nhân tình. Sau đó, bà được sở hữu căn biệt thự mà hai vợ chồng đã chung sống trước đây. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh: Thời báo văn học nghệ thuật)

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. Hứa Thuần Mỹ kết hôn lần thứ 4 với người đàn ông nhỏ hơn 23 tuổi và lại ly hôn sau 18 ngày chung sống. Năm 2007, bà tái hôn với nam diễn viên nhỏ hơn 22 tuổi. Sau 2 năm chung sống, bà lại bị chồng trẻ bỏ rơi. 

Trải qua nhiều cuộc hôn nhân không được hạnh phúc trọn vẹn, thay vì cho bản thân thời gian tạm dừng lại, người phụ nữ này ngày càng như thiêu thân cố lao vào hôn nhân và đều có chung kết cuộc đáng tiếc. 

hình ảnh

(Ảnh: Thời báo văn học nghệ thuật)

Sau khi ly hôn người chồng thứ 5, bà từng có thời gian qua lại với một nam người mẫu nhỏ hơn 26 tuổi. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Thuần Mỹ nhận ra đối phương là người vũ phu, lại đam mê với cờ bạc. Khi thua tiền vì trò đỏ đen, tình trẻ đã bắt bạn gái đưa tiền trả nợ nhưng Thuần Mỹ từ chối. Gã đã vung tay khiến mỹ nhân một thời của xứ Đài phải nhập viện vì bị thương. Sau khi giở trò với Thuần Mỹ, người đàn ông này đã cầm theo chiếc đồng hồ hàng hiệu của bà rồi bỏ trốn. 

Theo thông tin mình đọc được, giờ đây, khi trái tim đã chịu nhiều tổn thương, người phụ nữ sinh năm 1957 đã quyết định gửi mình ở cửa thiền môn và tự hứa không kết hôn thêm lần nào nữa. 

hình ảnh

(Ảnh: Thời báo văn học nghệ thuật)

hình ảnh

Từng sở hữu nhan sắc khiến nhiều người say đắm và có tài sản đáng mơ ước, Hứa Thuần Mỹ gần như dành cả thanh xuân để tìm kiếm người đàn ông yêu mình thật lòng. Đáng tiếc, sau 5 lần kết hôn rồi ly hôn, bà chỉ càng thêm tổn thương và dường như mất kiểm soát trong chuyện tình cảm, càng yêu là càng tự chuốc thêm đau khổ. 

Nhiều người hay nói, tâm lý của phụ nữ sau khi kết hôn như chim sợ cành cong và càng đổ vỡ, họ càng dè chừng trong chuyện tình yêu. Nhìn theo hướng tích cực, đây là điều cần thiết bởi càng vồ vập, chỉ chăm chăm nghe theo cảm xúc nhất thời rất dễ rơi vào cảnh “vỡ mộng” như người phụ nữ trong câu chuyện trên. Phụ nữ nên cho bản thân có một khoảng dừng tự chữa lành tổn thương cũng như cẩn thận “gạn lọc” người đàn ông phù hợp hơn.