Phát hiện chồng có người phụ nữ khác, chị vợ còn cạn lời khi nghe đề nghị “bà lớn” và “bà nhỏ” nên sống chung thay vì làm ầm ĩ.
Đó là câu chuyện hy hữu mà mình vừa đọc được và cảm thấy bức xúc nên chia sẻ lại để mọi người cùng bàn luận nha. Cụ thể, người phụ nữ tên Chi và chồng tên Trung đã có 16 năm hôn nhân, 2 mặt con. Tưởng chừng cuộc hôn nhân sẽ êm đềm trôi qua nhưng gần đây, chị vợ tá hỏa khi chồng dắt một người phụ nữ về nhà và đề nghị sống chung. Đó là một đồng nghiệp cũ của chồng và họ đã qua lại được 5 năm.
Thái độ của “tiểu tam” khi đặt chân vào nhà khiến chị vợ càng thêm tức giận vì cô tỏ ra kiêu ngạo, như là chủ nhân của ngôi nhà. Hai người phụ nữ đã xô xát với nhau khi gặp mặt. Đáng nói, thay vì can ngăn hay biết lỗi, người chồng còn hả hê khi thấy 2 phụ nữ đấu đá vì mình. “Hai người đều có thể ở lại đây, các cô đều là vợ của tôi”, người đàn ông nói.
Câu nói này của chồng như châm dầu vào lửa khiến cô vợ càng thêm giận dữ, không đời nào chấp nhận cảnh “chung chồng”: “Hoặc cô ta rời đi hoặc tôi sẽ rời đi. Nếu có cô ta thì sẽ không có tôi”, người vợ quả quyết.
Có thể thấy, dù rất giận khi chồng phản bội nhưng người vợ vẫn còn mở đường để anh suy nghĩ lại. Hết “cương” tới “nhu”, cô khuyên chồng hãy vì tình nghĩa 16 năm cũng như 2 đứa con mà đưa ra lựa chọn sáng suốt. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn ham mê “của lạ” và tỏ thái độ dửng dưng, thờ ơ.
(Ảnh: arttimes.vn)
Thấy vợ chồng của con trai lục đục, mẹ chồng đã lên tiếng hòa giải. Đáng nói, dù con trai sai rành rành khi ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về nhà trong khi vợ con đề huề, người mẹ vẫn đỡ lời và khuyên con dâu mở lòng, chấp nhận để người thứ ba và con riêng ở lại.
16 năm làm dâu, người phụ nữ luôn tôn trọng mẹ chồng và xem như mẹ ruột để đối đãi. Không ngờ, trong tình cảnh oái oăm này, mẹ chồng tuy là người lớn nhưng lại xử sự quá đáng và đứng về phía con trai, tiểu tam. Điều này khiến nàng dâu vừa giận vừa buồn cười.
(Ảnh: arttimes.vn)
Thậm chí, mẹ chồng còn tiết lộ vợ chồng con trai không đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý, hai người chưa chính thức là của nhau. Ngoài ra, nhân tình của con trai còn sinh con sinh cháu cho dòng họ nên bà đồng ý để mẹ con người này ở lại.
Bà cho rằng bản thân không hề bênh vực ai và cảm thấy quý trọng con dâu vì 16 năm qua đã sống lễ phép, phải đạo. Nói ngọt là thế, nhưng người mẹ chỉ sang nhà cho con trai thừa kế mà không hề có phần của con dâu.
Về phía người đàn ông, anh ta cho rằng sau 16 năm sống chung đã cảm thấy chán ngán vợ vì cô quá thật thà. Ngược lại, nhân tình của anh vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, nghe lời nên anh nghiêng về người phụ nữ này mà không cần do dự.
Sau 16 năm, người vợ cay đắng, chua chát nhận ra bản thân không hề có vị trí trong lòng của chồng cũng như mẹ chồng chỉ giỏi nói lời ngon ngọt. Cuối cùng, cô đã chấp nhận rời khỏi nhà nhưng ngặt nỗi lại khó lòng dẫn theo 2 đứa con. Bao nhiêu năm làm vợ, làm dâu, ngày rời khỏi nhà, người phụ nữ gần như là trắng tay vì không phải vợ chồng hợp pháp, đến cả việc nuôi con còn lực bất tòng tâm.

