Dù đã ly dị, người vợ vẫn muốn chồng cũ nuôi con và nuôi cả mình. Cô cho rằng bản thân đã hy sinh quá nhiều, người chồng phải có trách nhiệm hết lòng với cô suốt phần đời còn lại.

Không chỉ có đàn ông mới thay đổi sau khi kết hôn mà nhiều chị em phụ nữ cũng biến thành người khác khiến chồng không thể hiểu được. Có trường hợp lúc yêu hiền lành nhu mì bao nhiêu, lúc lấy về thì quay ngoắc thái độ, hung hăng và cãi nhau với chồng như chém chả. Câu chuyện về người đàn ông mà tôi từng đọc trên Beatvn sau đây cũng vậy, anh không chịu được và cảm thấy xa cách với vợ sau khi cả 2 kết hôn không lâu. Cuối cùng, vợ muốn ly dị, anh đồng ý với đầy đủ trách nhiệm hậu ly hôn.

Nhưng chuyện đâu dừng ở đó, cô vợ bé nhỏ của anh ngày nào bỗng trở thành người tham lam và ích kỷ. Cô nhận hết tài sản từ chồng cũ và muốn anh không những chu cấp cho con mà phải lo luôn cho mình. Anh chồng viết bài tâm sự và nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng:

"Mình cưới vợ được 8 năm, có với nhau 1 bé bụ bẫm, năm nay tròn 6 tuổi, vừa đúng tuổi cắp sách tới trường.

Vợ mình trước đây là một cô gái hiền thục, vui tính nhưng sau khi cưới thì cô ấy lại trở thành một con người hoàn toàn khác, cực kỳ xa lạ. Trước đây, đôi mình ân cần với nhau bao nhiêu thì hiện tại, cứ hở ra câu nào là chỉ muốn nhảy vào mồm người ta câu nấy, cãi nhau liên miên dù từ những vấn đề không hiểu tại sao và vô cùng nhỏ nhặt. Có thể nhiều người nghĩ mình có người bên ngoài nhưng mình xin cam đoan là mình đứng đắn 100% nhé.

Đầu năm nay vợ mình bỗng nhiên bóng gió chuyện li dị. Vì cô ấy là người đã muốn buông thì mình quyết định sẽ không giữ. Tháng trước tòa cho phán quyết con vợ nuôi, tài sản chung mình cũng tự nguyện cho vợ hưởng hết, không giành bất kì cái gì và mình ra đi hoàn toàn tay trắng nhưng vẫn sẽ gửi tiền chu cấp ăn học hàng tháng cho con.

Cứ nghĩ mình làm vậy là công tâm hết sức rồi nhưng vợ mình ngày càng quái hơn sau mỗi lần mình qua thăm con. Cô ấy bảo mình là thằng vô ơn bạc nghĩa, rằng đàn bà đã hy sinh để sinh con thì đàn ông phải hết lòng với đàn bà trong phần đời còn lại. Đại ý muốn mình dù ly dị rồi nhưng vẫn phải nuôi luôn, còn không thì là thằng bạc bẽo.

Đã vậy lâu lâu còn hay xỉa xói ngầm ý rằng tài sản chung hưởng vẫn chưa đủ, còn phải hơn nữa, vì cái gì đó đàn bà đã hy sinh tuổi xuân các kiểu.

Thật sự mình hết sức nhức não. Nhiều khi không muốn qua thăm con mà không qua thăm thì tội con.

Bổ sung thêm là vợ từ hồi sinh con là ở nhà luôn nên nói là đã hy sinh sự nghiệp vì gia đình. Trước đó đi làm bán hàng thuê cho người ta...

hình ảnh

(Ảnh minh họa: The Washington Post)

Cùng là phụ nữ với nhau nhưng nhiều chị em không thể thông cảm trước sự vô lý của người vợ trong câu chuyện. Ai nấy đều khuyên người chồng nên giải quyết mọi chuyện rõ ràng, tránh chu cấp tất tần tật mọi thứ theo yêu cầu của vợ cũ. Ly hôn, người chồng làm tròn trách nhiệm chu cấp và thăm nom con là được rồi:

- Mình cũng ghét kiểu bao biện hy sinh tất cả của một vài phụ nữ lúc nào cũng bài ca tôi hy sinh tất cả cho bố con anh, tôi hy sinh nhiều thứ nên phải làm phải chu cấp phải thế này thế kia. Ai bắt các bà phải hy sinh, mà hy sinh xong còn kể lể =)) thời gian đấy thà tự đổi vận đổi đời còn hơn, đừng đổ lỗi cho người khác rồi tự đề cao chính mình, chọn sai sống khổ.

- Tự đòi ly hôn vẫn bắt chồng nuôi. Vãi thật. Bác kiện đòi lại quyền nuôi con với lý do vợ không có khả năng tài chính rồi kệ thây chị. Lúc này chị ta có nghĩa vụ trợ cấp cho con không làm được thì cũng chả có tư cách nói.

- Phụ nữ mà đã ly dị xong lại còn ăn bám chồng cũ nữa thì không nên. Nhiều chị hay vin vào cái cớ con cái để đòi hỏi, hạch sách lắm. Xin lỗi chứ đàn bà tự trọng không ai làm thế.

Tôi thấy hầu hết đều cho rằng người vợ không có quyền bắt chồng phải chu cấp cho mình. Người chồng đã ra đi tay trắng, nhường hết tài sản cho vợ vẫn bị cô bòn rút nhiều như thế mà anh ta vẫn chấp nhận thì anh ta quá nhu nhược rồi. Mà đã mang tính này thì dù ai có khuyên lời hay ý đẹp đến mức nào, anh ta cũng không thay đổi gì được.

Phụ nữ hay kể lể, hay lôi tuổi xuân ra làm cái cớ để trách cứ chồng của họ. Nhưng họ không nghĩ được rằng, đàn ông cũng có tuổi xuân, cũng có nhu cầu được sống với người mình thương và vun đắp cho hôn nhân hạnh phúc. Dù họ không trực tiếp sinh con, họ vẫn có trách nhiệm với đứa bé vì đó là giọt máu của họ. Vậy phụ nữ vì cái cớ tôi sinh con cho anh mà cho mình cái quyền được kể lể, được ăn vạ người chồng nếu anh ta hoặc gia đình anh ta làm gì không vừa lòng. Thử hỏi, như vậy có phải là vô lý lắm không?

Phụ nữ thay đổi sau khi kết hôn cũng có nhiều lý do. Đang sống với nhau, tự dưng muốn ly dị cũng là có lý do. Nhưng nếu đã chấp nhận buông tay thì hãy rạch ròi với nhau để đối phương có thể bắt đầu cuộc sống mới. Đừng như người vợ trên đây, vẫn muốn chồng chu cấp cho mình cả phần đời còn lại chỉ vì "tôi sinh con cho anh, hy sinh cho anh".