Lấy lý do phụ nữ ăn lâu hơn đàn ông, nhà hàng thịt bò nổi tiếng ở Daegu khiến nhiều thực khách bức xúc vì không nhận khách nữ. Dù vấp vô số ý kiến trái chiều nhưng chủ quán này vẫn không thay đổi quy định.

Không phải hàng quán nào cũng lấy câu "Khách hàng là thượng đế" làm đầu. Ví như ở Việt Nam có quán bún chửi, chè chửi thì ở những nước khác cũng có hàng quán kinh doanh theo kiểu không cần khách hàng. Điều lạ lùng là những hàng quán càng gây khó khăn, áp lực cho khách thì càng kinh doanh phát đạt, người ra kẻ vô nườm nượp. Như quán ăn vừa khiến tín đồ ẩm thực không ngừng tranh luận với quy định bất bình đẳng và vô lý như sau:

Một nhà hàng thịt bò nổi tiếng Daegu vừa bị thực khách nữ bốc phốt vì quy định vô lý. Cụ thể, cô và bạn vừa bước chân vào quán thì ngay lập tức bị đuổi ra chỉ vì là phụ nữ. Cô cho biết mình dù đã chào hỏi lịch sự nhưng vẫn bị đuổi. Cô bức xúc: "Tôi lịch sự chào hỏi chủ quán ngay khi vừa bước vào. Thế nhưng thấy hai đứa chúng tôi là con gái đi với nhau nên chủ quán nhanh chóng xua tay, nói thẳng là không nhận khách nữ vào ăn. Tôi không biết là do họ phân biệt giới tính hay là do con gái thì thường không gọi nhiều bia rượu. Tuy nhiên người chủ quán này nhất quyết không chịu nói lí do khi chúng tôi hỏi. Chúng tôi đã bị đuổi ra như thế đấy. Khá là bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi bị đối xử như thế này".

hình ảnh

Ảnh minh họa, nguồn jingyan.baidu.com

Bài đánh giá ngay sau đó nhận được nhiều sự chú ý bởi đây là quán ăn nổi tiếng và vì sự vô lý trong quy định của quán. Người dùng mạng đặt nghi vấn có phải khách nữ đến đây thường ăn uống rề rà tốn nhiều thời gian nên chủ quán mới gay gắt như thế. Tuy nhiên số đông lại cho rằng chủ quán đang mang tư tưởng bất bình đẳng giới vô cùng nặng nề. Không biết khách nữ đã làm gì khiến quán phải gay gắt như thế hay chỉ đơn giản là họ không muốn phục vụ chị em phụ nữ? Một người từng đến quán này ăn khi đọc được bài nhận xét của vị khách trên, ngay lập tức đã vào bình luận với nội dung mình từng là "nạn nhân" của quán và tiết lộ lý do quán chỉ nhận khách nam: "Tôi cũng đã hỏi bà chủ quán vì sao không nhận khách nữ và bả nói, 'Phụ nữ ăn lâu hơn nên làm giảm lượng khách vào, chúng tôi có rất nhiều khách là nhóm nam mỗi lần nhậu xỉn lại ồn ào xin số khách nữ và các thứ khác, nên giờ chúng tôi không nhận khách nữ nữa'. Nghe vô lý quá trời."

hình ảnh

Ảnh minh họa, nguồn Thế giới trẻ, j.17qq.com

Tuy nhiên lý do này lần lại một lần nữa vấp phải chỉ trích của cộng đồng mạng. Vì chủ quán đang cố đổ lỗi cho phụ nữ, rằng việc họ ăn lâu làm giảm lượng khách, họ làm các khách nam ồn ào. Nhưng đây không phải là lý do chính đáng. Khách nam ồn ào chẳng phải là lỗi của phụ nữ, ăn lâu cũng không phải lỗi của chị em. Việc quán họ có đông khách hay không thì do chất lượng món ăn và cung cách phục vụ chứ không phải do phụ nữ. Lối suy nghĩ cổ hủ, bất bình đẳng trầm trọng và ích kỷ đã khiến họ đề ra quy định vô lý. 

hình ảnh

Bình luận của cộng đồng mạng. Ảnh Thế giới trẻ

Dẫu biết rằng có vô số quán ăn lớn nhỏ đang sẵn sàng phục vụ thực khách một cách tốt nhất mà không phân biệt nam nữ, không so đo tốc độ thưởng thức món ăn. Thế nhưng điều đáng nói là thái độ bất cần và tư duy trọng nam khinh nữ của quán ăn này. Họ có thể đủ nổi tiếng đến mức không cần khách nhưng chính thái độ hách dịch sẽ dần đánh mất sự tin tưởng, tình cảm của khách hàng, đặc biệt là khách nữ dành cho họ.

Nguồn tham khảo: Thế giới trẻ