Xin chào các bạn, lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn bạn khi đã giành thời gian để đọc những dòng tâm sự này của tôi.


Tôi tham gia vào lĩnh vực kiếm tiền trên mạng từ năm 2012. Đến nay đã được 4 năm kinh nghiệm, thời gian đủ để tôi nhận ra được rằng bản thân mình đã làm được những gì. Đây cũng là thời gian mà tôi cảm thấy mình dường như đã hoàn thiện được phần nào ước mơ nhỏ đầu tiên của tôi. Ước mơ tự mình kiếm được 100 triệu đồng đầu tiên trong vòng 5 năm. Thực ra là vượt trước thời hạn 1 năm.


Còn nhớ cái năm 2012, gia đình tôi có một vài vấn đề về kinh doanh, bố mẹ tôi chuyển nhà từ Hạ Long lên Hà Nội để tìm kế sinh nhai. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các hình thức kiếm tiền vì lúc này tôi nghĩ rằng nên làm một điều gì đó để giúp đỡ bố mẹ mình.


Năm ấy là năm tôi thi đại học, nhưng cuối cùng thì tôi cũng chẳng thi mà bỏ mặc việc học hành. Lang thang khắp các quán xá, cửa hàng tôi đi tìm việc, không một ai nhận thêm. Tôi trở nên chán nản. Và có lẽ chính việc ấy đã đưa tôi đến với loại hình kiếm tiền mới du nhập vào thị trường Việt Nam lúc bấy giờ.


Tôi lên mạng và có đọc được một bài viết về việc kiếm tiền từ bán các sản phẩm trên facebook. Và ý tưởng từ đó nảy ra.


Tôi lập một trang nhỏ, đi tìm những cửa hàng thời trang và cửa hàng quần áo, trao đổi với họ về việc bán hàng trên mạng, về lợi nhuận mà tôi có thể hưởng được sau mỗi giao dịch thành công.


Thời gian đầu làm, các mối quan hệ còn ít, tôi kiếm chẳng được mấy. Một vài tháng bị lỗ vì tiền quảng cáo trên facebook vượt quá số tiền thu về. Sau này, những kinh nghiệm tôi đúc rút được từ những bài học đó đã giúp tôi phần nào trong việc hoạch định các chiến lược quảng cáo, marketting. Và từ đó, những con số bắt đầu lớn dần.


Hiện tại mỗi tháng tôi đã tích góp được 100 triệu sau 12 tháng - trung bình mỗi tháng thu về số lãi gần 10 triệu đồng (đã trừ tất cả các chi phí). Số tiền có thể không phải là lớn đối với nhiều người, nhưng cũng đủ để tôi nghĩ rằng, mình đã thành công.


Với câu chuyện của tôi, tôi nghĩ rằng những khó khăn và thử thách chỉ là một phần trong mỗi cuộc đời chúng ta, nếu biết đối mặt và dám đương đầu, chúng ta sẽ tìm thấy con đường đi cho riêng mình. Tôi cũng vậy, tôi tự hào khi nói rằng tôi đã kiếm được 100 triệu đồng đầu tiên trong cuộc đời mình.