Chào các anh chị.


Em nghĩ đa số các mẹ bỉm sữa sau khi sinh đứa thứ 2 thì ai cũng có một bụng đầy mỡ. Và em cũng không ngoại lệ luôn, sau khi sinh đứa thứ 2 thì em tăng 8kg mà chắc 80% nó dồn hết vô cái bụng em. Em lại là dân văn phòng, nghỉ thai sản trước sinh 2 tháng, sau sinh 4 tháng là em phải lết thết đi làm. Quần áo đi làm phải mua lại hàng loạt, tìm đủ mọi cách mà cũng không giảm được cái bụng.


Mấy bà chị trong phòng khuyên dùng trà giảm cân mà em cứ thấy lo lo vì vẫn đang cho con bú nên em chẳng muốn nạp cái gì vào người và em cũng không phải mập cả người, chỉ to mỗi cái bụng.


Cuối cùng được bà chị họ ở ngoài Quảng Ngãi (Chị ấy sinh đứa thứ 3 trước em khoảng 6 tháng mà tướng bả đẹp như gái một con) tặng cho 1 chai cao tan mỡ với cái nịt bụng kêu chỉ thoa bên ngoài rồi nịt lại đi làm. Kết quả ngoài sức tưởng tượng của em luôn. Thoa vào nó ấm nóng ở bên trong đã lắm, mà nó nóng dễ chịu cả ngày luôn, với lại nó thuộc dạng nước nó khô queo, sạch sẽ chứ không như mấy loại gel hay kem nó bết lắm. Em bị ghiền cái cao tan mỡ X2 Pmon này luôn.


Tính ra em mới xài có 20 ngày với đeo nịt mà em xuống 7cm vòng bụng, em sắp lấy lại vóc dáng của tuổi thanh xuân rồi.


Bài viết này em chủ yếu muốn chia sẻ chút kinh nghiệm có sản phẩm tốt cho các chị em có nỗi khổ giống em một phương pháp giảm cái bụng trống cơm do sinh con hoặc làm việc văn phòng cứ ngồi một chỗ hoài không có thời gian đi tập gym chứ em không có bán sản phẩm này ạ.


Chúc các chị em luôn xinh đẹp và có được vóc dáng như ý.