Chào các mẹ. Hôm nay mình đăng bài này vì muốn chia sẻ với mọi nguời về kinh nghiệm chữa mụn xương máu của mình. Mình bị mụn đã hơn 10 năm. Với khoảng thời gian dài như vậy các bạn cũng đủ hiểu cuộc sống của mình khốn khổ thế nào về mụn. Đủ các kiểu chữa chạy từ bệnh viện đến mẹo nhỏ thử tất cả đều k hiệu quả chính vì thế, đã dẫn đến quyếy định điên khùng, ấu trĩ này đây. Vì quá bế tắc nên mình timg hiểu trên mạng có một địa chỉ là Trị Mụn Cung Đình Hằng Oliver mình thấy họ PR rất tốt có cả những clip điều trị cũng rất đáng tin. Hơn nữa, mình nghĩ điều trị bằng thuốc bắc nên chắc cũng k sao. Vậy là mình quyết định bỏ ra 20triệu đến đây điều trị. Khi đến nơi mình cảm thấy không được hiện đại cho lắm máy móc, thiết bị chẳng có gì ngoài cái máy xông mặt và một vài cái giường cho khách nằm. Mình thắc mắc thì chị chủ nói vì điều trị bằng gia truyền nên k cần máy móc gì, rồi giới thiệu cho mình các ca khác nặng hơn mình nhưng đã khỏi. Lúc đó, đầu óc mình cứ u mê tin lời nên đưa hết tiền cho chị ta rồi bắt đầu điều trị. Thật sự, các bạn k thể biết đc cuôch điều trị của mình nó khủng khiếp như thế nào đâu. Kết quả là mình tiền mất tật mang. Một số tiền lớn đã mất vì ngu và thêm một khuôn mặt không thể kinh khủng hơn. Mình muốn cảnh báo các bạn nên tìm hiểu thật kĩ đừng như mình mà khổ.. Thân ái!