Nhà mình có 2 bé, cách nhau 1 tuổi, khi tìm trung tâm học cho con mình ưu tiên trung tâm có tiếng. Trình độ 2 bé tương đồng nhau nên mình được trung tâm sắp xếp cho con học cùng 1 lớp.



Bé nhỏ nhà mình có xu hướng hướng nội nhưng cũng rất độc lập, nhóm bạn con chơi trên lớp có bé đang học tiếng anh trực tuyến 1 thầy kèm 1 trò tại FreeTalk English, bé có về hỏi ý mình, đi họp phụ huynh cũng hỏi chuyện mẹ bé kia xem con học hành sao. Cô giáo khen con nói tốt, cũng được đại diện lớp thi kể chuyện bằng tiếng anh, nên mình cũng đăng ký tìm hiểu thử.



webtretho




Ban đầu thì cũng hơi băn khoăn khi thấy hình thức này khá mới, nhưng mình tôn trọng quyết định của con, nên để bé San học trước, anh lớn thì mình vẫn đưa đón đi học trung tâm cũ.


Mình khá bất ngờ khi trong khoảng thời gian 6 tháng mà sự cách biệt của 2 bé đã rõ rệt. Anh lớn Hải có khá nhiều từ vựng tốt nhưng phản xạ của con lạị không tốt bằng em.



Quan sát 2 con mình nhận thấy, bé nào cũng muốn thể hiện cái tôi riêng của mình, đúng là khi giỏi cái gì con sẽ tự tin thể hiện ra bên ngoài. San thì cũng bạo dạn hơn, con hay cover lại mấy bài hát bằng tiếng anh con thích. Cô Kim dạy tốt và khéo léo nữa nên trẻ con quý, Cô sửa lỗi cho San rất kỹ nên con tiến bộ nhanh, nói tốt hơn nhiều. San thích cô một cách kỳ lạ ấy. Cứ đi học về là chạy vào bàn học online để gọi cô. Mỗi đầu giờ học cô yêu cầu con phải nói về một cuốn sách, rèn cho con thói quen đọc sách rất tốt.



Mục đích của mình khi cho con học ban đầu chỉ là con có thời gian thoải mái và đồng thời có thể luyện nói để phục vụ về việc đi du học sau này. Từ buổi đầu bé đã rất lo sợ vì vốn từ của bé chưa nhiều. Thế nhưng qua những bài đọc mà cô yêu cầu con đọc cho cô nghe, những câu hỏi cô đặt ra để con biết cách tìm những nội dung chính hay đơn giản những buổi học con kể cho cô nghe về những việc xảy ra xung quanh con cũng đã làm con học hỏi được rất nhiều thứ, con phát âm chuẩn hơn và ít sai lỗi ngữ pháp khi nói.



Giờ học thì cũng khá linh hoạt, mình chọn cho con khung giờ 8h30 tối để bé nghỉ ngơi sau cả ngày dài học trên trường, lúc ấy mình cũng ngồi cạnh xem bé học như thế nào nên cũng yên tâm hơn. Mình cũng nhận được ghi hình những buổi học của con, nên dù không ngồi cạnh mình vẫn biết bé học tập ra sao. Bé lớn mình cũng chuyển sang cho con học chương trình học tiếng anh 1 thầy 1 trò tại FreeTalk English luôn. Đỡ công đưa đi đón về.



Cái mình thấy hay nữa là mỗi bé một lộ trình riêng, nội dung học lồng ghép những sở thích riêng của con và căn cứ vào sự tiến bộ nhanh chậm của từng tháng để điều chỉnh.