Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà hành trình chữa khỏi bệnh ung thư vú of mẹ mình .mẹ mình đã khỏi gần 2 năm nay rồi,mình lên diễn đàn thấy nhiều ng bj bệnh này nên mún chia sẻ,biết đâu lại có thể giúp được ai đó . cách đây 1 năm,mẹ mình bj đau nhức bên vú phải,mới đầu chỉ nổi tấy,mẹ mình nghĩ chắc bj con gi đốt,sau càng ngày càng nhức,tới hồi sờ thấy một cục ở đầu vú,nó tấy lên,mẹ mình nhức ko chịu nổi oi mới đi bệnh viện khám,sau khi nhận ket quả mà nhà mình mún té xỉu,mẹ mình bj ung thư vú . Đúng là chưa biết bệnh chưa sợ,biết oi thì tâm trạng mẹ mình xún ghê lắm . mẹ mình cug chưa dám đi xa trị ngày. Vì ở khu mình ở,cug từng có cô kia bj ung thư vú,sau đi xa trị được một thời gian, về khỏi dc gần một năm sau,tự nhiên tái phát, đi khám lại,bac sĩ nói bj biến chứng chuyển sang ứng thứ vú di căn,xong mấy tháng sau cô đó mất, giờ tới mẹ mình,cả nhà lo lắng,sợ hãi,mình đợt đó cug hay đi chùa cầu cho mẹ mình khỏi,chẳng biết có được trời phù không,mà mẹ mình được một người quen giới thiệu (bác này cũng từng được chữa khỏi ung hạch) có một bác,ở daklak bác ấy chữa bằng thuốc nam,chuyên chữa các bệnh ung hạch,đặc biệt chữa bệnh ung thư vú,sau đó bác cho mẹ mình sdt để goị.me mình gọi nói chuyen zoi bác ấy,sau mẹ kể lại bác đó hỏi mẹ mình có uống thuốc khang sinh hay xa trị gì chưa,mẹ mình nói có uống mấy liều khang sinh thôi,chưa xa trị,xong bác đó nói,vậy thì bác nhận chữa,và kiu mẹ mình không được uống kháng sinh nữa, và nói, bác chỉ nhận chữa cho những người chưa dùng xa trị, hay chưa bj kim tiêm chạm vào,xog hẹn mẹ mình đến, hôm sau bố mẹ mình đến,vợ bác ấy khám xong cho mẹ mình,rồi bác lấy thuốc dặn mẹ mình về đắp,về mẹ mình về làm theo,ngày thứ 2 đắp thì đau tức, cái u đó như nhức hơn,nhưng đến ngày thứ 4 thì ko còn đau nhức nữa,và chỉ vỏn vẹn tròn một tháng mẹ mình đã khỏi hoàn toàn,đi khám lại,bac sĩ cug ngạc nhiên vì không thấy dấu vết khối u đâu cả. Nhà mình đúng là thở phào,sau đợt đó,bố mẹ mình quay lại nhà bác cảm ơn,biếu quà và đưa số tiền còn lại cho bác,vì lúc đầu,bác đó chỉ lấy nửa số tiền, chữa khỏi rồi,bác sẽ lấy hết. Năm nào mình cũng thấy bme mình tết là gửi quà cho bác ấy . Mình đã chia sẻ chuyện thực của. Mẹ mình,mình thấy giờ nhiều người còn trẻ cũng bj benh này,nên ai có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình,mình sẽ cho sdt của bác ấy mà hỏi bệnh tật . 0964768558 . số ĐT của mình đó