Sinh nhật là mốc đánh dấu sự trưởng thành của con. Không biết các mẹ khác thì sao, chứ đối với Miki, sinh nhật của con gái là dịp để cuốn album gia đình có thêm nhiều bức hình mới. Mỗi lần giở album ra xem từ hồi con mới lọt lòng đến lúc con mừng sinh nhật đầu tiên cùng ông bà, cha mẹ. Rồi con 2 tuổi, 3 tuổi…., vừa xem hình vừa hồi tưởng lại từng giai đoạn trưởng thành của con, cảm thấy làm cha mẹ thật là hạnh phúc.



Năm nay con gái thích gì?


Mỗi năm, con gái chúng ta lại thay đổi sở thích. Năm 1 tuổi thì thích Pororo. Năm 2 tuổi thì thích Mermaid. Năm 3 tuổi thì thích Elsa. Năm 4 tuổi thì thích Rapunzel. Năm 5 tuổi thì thích Peppa Pig. Sinh nhật của con vì đó mà cũng thay đổi chủ đề cho phù hợp.


Các mẹ đã biết năm nay con gái mình thích gì chưa?


webtrethoTrang trí sinh nhật cho con gái chủ đề Elsa


webtrethoTrang trí sinh nhật cho con gái chủ đề Elsa


webtretho


Trang trí sinh nhật bé gái chủ đề Rapunzel



2. Trang trí tường bong bóng:Để có những bức hình đẹp, chúng ta cần chuẩn bị phông nền cho thật bắt mắt. Phông nền là bức tường phía sau lưng chúng ta, chúng làm cho những bức ảnh của chúng ta thêm đẹp. Và chúng cũng có tác dụng giúp ghi dấu số tuổi từng năm của con.




>> Đọc bài “Bất ngờ, chỉ mất 30 phút để
trang trí sinh nhật bằng bong bóng
cho con của bạn” để biết cách chuẩn bị và set-up nhanh nhất các mẹ nhé.




Chi phí cho phần trang trí tường này giao động từ 150.000 – 350.000đ, tuỳ theo ngân sách của từng mẹ. So với việc thuê 1 dịch vụ trang trí bong bóng đến tận nhà với chi phí từ 1.200.000đ/lần trang trí thì việc tự mua bong bóng về trang trí sinh nhật cho con rất tiết kiệm phải không các mẹ?




Thêm vào đó, tự trang trí sinh nhật cho con còn là dịp để các thành viên trong nhà quây quần, vui vẻ bên nhau. Mẹ bơm bóng, ba dán bóng, con nghịch bóng. Suy cho cùng thì khâu chuẩn bị cũng vui không kém ngày tiệc chính thức đâu nhỉ!!


Màu sắc của bong bóng cũng phải phù hợp với chủ đề các mẹ nhé. Ví dụ: Elsa – tông xanh dương – trắng; Minnie Mouse tông hồng – đen; Peppa Pig tông hồng rose; Gấu Pooh tông vàng…




Do đó, việc quan trọng đầu tiên là các ba mẹ phải biết tâm ý của con gái bé nhỏ năm nay như thế nào. Không phải năm ngoái thích vậy là năm nay sẽ “u như kỹ” đâu nhé! Các nàng sẽ thay đổi đó. Làm đúng ý thì các nàng sẽ hò reo phấn kích lắm luôn. Còn như mà ko đúng ý, người ta thích Little Pony mà ba mẹ cứ nhè Elsa trang trí tới là người ta ko có vui đâu à!




webtretho


Trang trí tường bong bóng chủ đề Minion


webtretho


Trang trí tường bong bóng chủ đề Minnie Mouse



3. Trang trí bàn tiệc đón kháchXong phần phông nền để chụp hình rồi thì chúng ta chỉ còn mỗi bàn đón khách nữa thôi. Các mẹ có hình dung chiếc bàn này để làm gì chưa?




Chiếc bàn này là nơi để bánh sinh nhật, quà tặng và những vật trang trí nhỏ xinh, cùng tông với chủ đề chính. Vậy thì những phụ kiện trang trí có thể có trên mặt bàn là gì?




>> Mời các mẹ điểm qua những
phụ kiện trang trí sinh nhật
cho bé được yêu thích nhất hiện nay




Chi phí cho phần trang trí bàn tiệc giao động từ 100.000đ – 300.000đ, tuỳ theo số lượng khách mời nhí.




Ví dụ, sinh nhật bé mời nhiều bạn bè thì cần nhiều nón sinh nhật, kèn lưỡi cuốn cho các bé chơi…. Sinh nhật các bé nhỏ tầm 1,2 tuổi thì ko có nhiều bạn bè thì ko cần nhiều nón và đồ chơi. Do đó, chi phí cũng tiết kiệm hơn. Trong khi đó, giá thuê một dịch vụ trang trí bàn tiệc là 2.500.000đ/bàn.




Như vậy, với việc tự trang trí sinh nhật cho con tại nhà, chúng ta chỉ bỏ chi phí tổng cộng từ 250.000đ – 650.000đ. So với chi phí thuê dịch vụ là 3.700.000đ/lần thì các mẹ thấy thế nào?


webtrethoTự trang trí sinh nhật cho con gái lấy tông màu hồng làm chủ đạo



Sinh nhật không chỉ là dịp lưu lại khoảnh khắc nhiều hơn cho cuốn album của gia đình mà còn là dịp để khắc ghi thêm những hồi ức tốt đep trong tâm trí con trẻ, giúp con cảm nhận nhiều hơn sự yêu thương của ba mẹ dành cho con, tận hưởng nhiều hơn không khí vui vẻ của gia đình trong một sự kiện đặc biệt.




Vì rằng đối với con, ba mẹ là cả bầu trời. Chúng ta hãy mang đến cho con những kỷ niệm tuyệt vời nhất nhân ngày sinh nhật của con, ba mẹ nhé!