Tại sao tôi lại đặt câu hỏi đó ngay lúc này và mục đích cũng chỉ muốn cho mọi người hiểu hơn về những người phụ nữ bên cạnh mình, và đừng vô tình nói ra những lời nói làm tâm hồn họ bị tổn thương. Và cũng để trả lời cho câu hỏi mình tự đặt ra tôi xin tự trả lời nếu bạn thấy còn thiếu gì thì bổ sung dùm tôi nhé.
- Phụ nữ sợ già.
- Phụ nữ sợ người khác chê mình xấu
- Phụ nữ sợ lấy chồng nghèo.
- Phụ nữ sợ không có tiền
- Phụ nữ sợ không được yêu thương, triều chuộng
- Phụ nữ sợ bị phản bội.
Không biết còn thiếu cái sợ nào của phụ nữ nữa không? Nhưng tiện đây tôi cũng chia sẽ trên diễn đàn bài báo mà tôi đọc được trên danviet.vn có nội dung cũng rất đáng để chúng ta suy ngẫm.
"So với nỗi sợ của đàn ông thì nỗi sợ của phụ nữ thi vị hơn nhiều! Đàn ông sợ những cái tầm thường và thực dụng liên quan tới tiền bạc, chức tước. Còn phụ nữ, họ chẳng sợ nghèo, chẳng sợ khổ, chỉ sợ mỗi già và xấu!
Vấn đề không mới nhưng nói chẳng bao giờ thấy chán. Vì y học nay đã chữa được nhiều căn bệnh trước tưởng nan y, chứ còn già và xấu thì vẫn bó tay.
Mấy hôm trước, nghe chị kế toán ở chỗ làm quảng cáo về một phương pháp làm đẹp mới. Chị phải bỏ hai buổi làm, tới xếp hàng tại một thẩm mỹ viện có tiếng nhất nhì thành phố để thực hiện phương pháp mà theo lời chị là “ưu việt bậc nhất”. Chị bảo chỉ cần làm xong, nghỉ ngơi một đôi ngày, là chị sẽ lấy lại làn da như thời con gái, tức là làn da cách đây mười năm của chị, lúc còn chưa bị mụn, những vết rỗ hay những vết chân chim làm phiền.
Ấy vậy mà khi chị trở về từ thẩm mỹ viện nọ, tôi thấy chị mang khẩu trang cả tuần chưa tháo. Tới tuần thứ hai, chị rụt rè bỏ mặt cho mọi người nhìn. Trái ngược hoàn toàn với mong đợi, mặt chị giờ chằng chịt những vết mẩn đỏ, sưng tấy, chưa rõ ngày phục hồi và còn tệ hơn khuôn mặt trước khi lên đường trùng tu.
Chị không tiếc tiền, chỉ lo cứ xấu mãi như thế này.
Có chị hàng xóm của tôi, nghe nói đã dỗi chồng cả tháng chỉ vì lỡ miệng chê cái áo vợ mới mua trông… già! Từ ấy anh đi làm về chẳng có cơm ăn. Quần áo phải tự giặt. Vẫn được ngủ chung với vợ. Nhưng mỗi người một chiếc chăn.
Tôi từng hỏi một người phụ nữ, nếu bị giảm đi hai mươi năm tuổi thọ mà được xinh đẹp và trẻ trung mãi như thuở đôi mươi, có chịu không. Chị gật đầu mà chẳng cần tới một cái chớp mắt!
Cách đây mười năm, điện ảnh Trung Quốc có một bộ phim, trong đó có nhân vật nữ chính, để có được nhan sắc khiến cả thiên hạ si mê, sẵn sàng trả một cái giá rất đắt, đó là cả đời không có được tình yêu.
Trên phim là vậy, nhưng ngay cả ngoài đời thực, những sự đánh đổi liên quan tới sắc đẹp, tuổi trẻ cũng không hiếm gặp. Song đừng vội lên án, bởi xét cho cùng, sự ham muốn ấy ở phụ nữ từ hàng trăm năm nay vẫn vậy. Họ cần được trẻ, được đẹp, để hạnh phúc trong thế giới cỏn con của mình, để hạnh phúc bên người đàn ông của họ. Chỉ có thế…"
Hy vọng đọc xong bài này tôi cũng như bạn làm được cái gì đó cho người phụ nữ bên cạnh mình. hì hì. Mà những Mẹ nào đang có ý định đi phẫu thuật thẩm mỹ thì gọi điện đến tôi 0906 941 541 để tôi tư vấn trước cho chứ đừng nên manh động đụng chạm đến dao kéo rồi lại hối hận.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1