Nhiều người xem phim Tây Du ký đã lâu và không khỏi thắc mắc vì sao ba đồ đệ của Đường Tăng đều mang chữ “Ngộ”: Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tĩnh và Trư Ngộ Năng. Cùng khám phá bí mật đằng sau cái tên đặc biệt này.





“Tây Du Ký” là bộ phim thần thoại được viết dựa trên bản gốc kể về hòa thượng Huyền Trang thời nhà Đường đi sang Tây Trúc thỉnh kinh. Câu chuyện mang ý nghĩa về sự tu luyện, một trong những pháp lý về tu luyện bắt đầu thông qua tên lót của ba đồ đệ của Đường Tăng: “Ngộ”.



Đối với người tu luyện thì Ngộ là điều quan trọng hàng đầu. Nó chính là sự hiểu ra, sự thức tỉnh, tỉnh ngộ, giác ngộ của một con người. Bởi con đường tu luyện là một “không gian mê” - nơi chúng ta có thể nói nhưng không thể thấy bằng mắt thường được như Thiên đàng, Địa ngục, Phật Đạo Thần …



Do đó, nhiều người cho rằng những thứ bản thân họ nhìn thấy rành rành mới thực sự tồn tại trên cõi đời này. Họ không tin vào những điều được tóm gọn bằng 3 từ “không gian mê” này. Cho nên, “Phật Đạo Thần” khó có thể tồn tại trong tâm trí của con người nếu họ không dựa vào chữ Ngộ. Chỉ có “Ngộ” mới chính là hướng đi giúp chúng ta bước vào con đường tu luyện thực sự.



Tôn Ngộ Không là lý trí có đặc điểm loạn động, nhanh và ưa nổi loạn, ngang tàng phách lối, chẳng chịu thua kém nhường nhịn ai. Vì thế nên cần thiết phải được uốn nắn luôn luôn cho hợp với kỷ cương, khuôn phép. Chứ "Ngộ" trong Tôn Ngộ Không đại diện cho ý trên.



Bát Giới là sự tập hợp những bản năng rất vật dục và tầm thường nơi con người, là tánh tham: Tham ăn, tham ngủ, tham của, tham sắc và tham nịnh nọt cho được lợi về mình. Chữ "Ngộ" trong Trư Ngộ Năng là đại diện cho việc thoát khỏi những bản năng, dục vọng tầm thường đó.



Sa Tăng là tánh cần cù, nhẫn nại. Chữ "Ngộ" trong Sa Ngộ Tĩnh mang ý nghĩa sám hối về những việc mình đã làm, là hình ảnh của tinh tấn, trì thủ, tâm bất thối chuyển.





Đúng là nếu không nhờ có con trai, chắc tôi cũng không biết được thông tin thú vị này. Các chị em lưu lại nhé, để lỡ sau này cô cậu có hỏi cắt cớ thì biết đường trả lời.