Em tâm sự rõ tình hình của em và rất rất mong các mẹ, các chị giúp em với ạ. Cụ thể thế này nhé năm nay em 22 tuổi cao 1m55 mà cân nặng của em ôi thôi siêu nhẹ chỉ có 37kg thôi ạ, còn nhẹ kí hơn đứa em học lớp 7 ở nhà. Em đã tìm và áp dụng đủ cách hết, em ăn ít nhất 3 chén cơm/ 1 bữa,ăn uống đầy đủ 3 bữa kèm theo vài bữa phụ cộng thêm ăn khuya, rồi sử dụng thực phẩm chức năng, rồi thuốc bổ, thuốc bắc, sữa tăng cân,chưa kể em là thánh ăn vặt. Híc híc vậy mà đắng lòng là em không nhích lên được kí lô nào nhiều khi còn bị tuột kí nữa. Em đi khám bệnh nhưng bác sĩ cũng bảo em không bị bệnh gì cả .Mà đặc biệt cách đây 4 năm về trước e mập mạp lắm cũng được 45-46 kg, vậy mà không hiểu sao 3 - 4 năm nay em cân nặng của em chỉ dậm chân ở con số 37.


Có mẹ nào rơi vô trường hợp giống em mà đã tăng cân thành công rồi thì chỉ em với ạ, nhiều người quen gặp em ai cũng chê em ốm, bạn em có đứa còn bảo nhìn em mà cứ như nhìn mô hình xương người vậy đó, riết rồi em bị ngại không dám gặp bạn bè luôn. Híc híc em rầu quá các mẹ ơi, các mẹ các chị ai có bí quyết nào thì chỉ em với ạ, em đa tạ.