e năm nay 20 tuổi, cũng có nghĩa là sống chung với bệnh này được 20 năm rồi. lúc nhỏ e cũng không để ý lắm nhưng lớn rồi mới biết được hậu quả nghiêm trọng của nó. e 20 tuổi nhưng da tay lại nhăn nheo như bà lão 60 ấy. với lại lòng bàn tay thì chằng chịt những đường chỉ tay. nhìn ghê lắm. vào mùa hè thì đỡ chứ vào mùa đông là e không dám lết ra khỏi nhà luôn. da toàn thân(kể cả mặt) đều bong tróc vảy trắng xóa nhìn như rắn lột da ấy. nhất là da chân. vừa khô vừa nứt nẻ, vừa tróc vảy lại còn sần sùi thô ráp nữa chứ. mà bị mấy tháng liền. e tự ti lắm. hồi nhỏ đến giờ có bao giờ e dám mặc váy đâu. toàn mặt quần dài. mùa hè da e chỉ đỡ được 1 tí thôi. rồi đâu lại vào đó. có mẹ nào biết được bệnh này không? tư vấn giúp e với. e tìm đủ mọi thuốc bôi da rồi mà không đỡ. dạ e kinh khủng đến nỗi thằng người yêu e sau khi "tận mục sở thị " làm da e vào mùa đông, sốc nặng, rồi bỏ của chạy lấy người lun rồi :v. các mẹ làm e giúp e với. e xin cảm ơn nhiều ạ