Hôm nay em muốn chia sẻ cảm nhận của em sau khi dùng sản phẩm Moon cup hay còn gọi là cốc nguyệt san. Em mới biết đến sản phẩm này cách đây 2 tháng, khi mới biết đến sản phẩm cũng thấy tò mò và thắc mắc như thế kia thì dùng thế nào? và em bắt đầu tìm hiểu cách dùng cũng như công dụng. hj nói thật là tìm hiểu rùi nhưng vẫn thấy lo, k biết mình có dùng dc không? có bị đau ? :)):))bla bla...( mặc dù cũng dc tư vấn nhiệt tình rùi ).Sau vài ngày đắn đo cũng đánh liều mua dùng ( sắp đến ngày đèn đỏ mà ).
Cũng hồi hộp chờ đến ngày, mọi tháng chả mong mà sao tháng đấy lại mong thế :x rồi cũng đến ngày em lôi ra tiệt trùng và bắt đầu dùng , haiz nói chung mới đầu cũng chật vật lắm ý ( vì em còn bỡ ngỡ :)):)):))) cuối cũng thì cũng hoàn thành xong.
:)) ngày đầu tiên : thường em bị ít ( thay 2 lần ), tối ngủ một mạch đến sáng
:)) ngày thứ 2 : nhiều khủng khiếp ( em thay 3 lần ) ơ thế tưởng nhiều mà bỏ cốc ra dc có nửa cốc thế mới hay chứ
:)) ngày thứ 3 : ít hẳn luôn ( nhưng vẫn thay 2 lần)
mà em hay bị đau bụng, mà dùng cái em cúp này giảm hẳn nhé :D:D:D
Túm đi túm lại là :
@};- Ưu điểm của em cup này là :
+ Sạch sẽ , k lo tràn lũ
+ không bị bí bách như bỉm
+ không viêm nhiễm
+ Tiết kiệm
+ không gây thêm rác thải ra môi trường
@};- Nhược điểm là :
mới dùng lần đầu hơi khó khăn trong việc cho em cup vào âm đạo ( em 15 phút đấy ah )
Nhưng chú ý là : phải rửa tay sạch sẽ trước khi dùng nha
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1