Dạo này hễ cứ nghe thấy ung thư là lại sợ, vì nó là bệnh nan y mà phổ biến quá. Lúc trước còn tự nhủ chắc chuyện xảy ra ở đâu xa lắc chứ giờ thì những người thân bạn bè cũng có người mắc rồi, cảm thấy như nó sắp đến sát rạt cạnh mình mà mình vẫn chưa hay biết.



Tôi mới đi thăm ông bạn về, ông bị ung thư thực quản, đã di căn. Vợ con nhếch nhác thăm nom mấy tháng nay, thấy mà thương. Tôi nắm tay, hỏi ông thấy sao, ổng ầng ậc nước mắt, nói, hối hận quá chú à. Thiệt đó, tôi hối hận lắm, mà muộn rồi, tôi chẳng biết làm sao.



Ông bạn tôi tính tình tốt, nhưng phải cái nghiện rượu. Ông nghiện đến nỗi những lúc bị vợ con ngăn cản, ông bảo rằng tau thà bỏ tụi bây chứ không bỏ rượu. Miệng tau tau uống, thân tau tau lo, thá gì đến tụi bây mà càm ràm nhiều lời? Rượu là bạn, còn vợ con có khi là kẻ thù cũng nên.



Khoảng 6 tháng nay, ông thấy mệt trong người, hay đau bụng không rõ nguyên do, đoán là bị đau dạ dày, ông tự mình mua thuốc về uống. Không đỡ mà bụng còn đau hơn, người nhà đưa đến bệnh viện thì được chẩn đoán ung thư thực quản. Lúc đó, không chỉ ông mà cả gia đình đều suy sụp, nhưng ông cay đắng lắm, vì thần chết đã tìm thấy mình rồi.



Lúc bác sĩ ghi bệnh án, chẳng thèm hỏi ông mà đã ghi là có tiền sử uống rượu. Ông ngạc nhiên hỏi sao tui không nói mà bác sĩ biết tui nghiện rượu? Bác sĩ bảo, hầu như ai ung thư thực quản cũng nghiên rượu, ông điếng hồn và cảm thấy sợ hãi rượu thật sự. Nhưng, không còn kịp nữa.



Ông cứ nắm tay tôi, nói, đau lắm chú à, mà chỉ biết đáng đời mình thôi. Xưa khỏe mạnh ai nói cũng không nghe, hắt hủi vợ con để được uống rượu cho sướng miệng. Giờ thì làm khổ cả nhà, tới đi đứng cũng không tự đi được nữa, bất lực vô cùng. Giá mà mình không nghiện rượu thì giờ chắc còn khỏe phây phây. Giờ không uống rượu nữa nhưng chẳng biết còn sống được mấy năm. Nhưng phải cố sống, làm gương cho thằng con để nó khỏi uống rượu, nhắn với mấy ông bạn nhậu thôi phanh gấp còn kịp.



Tuần trước, tôi cũng mới đi thăm bà chị họ. Bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cũng như ông bạn của tôi, bà tuyệt vời lắm, một người phụ nữ tháo vát vô cùng, nhưng lại bị nghiện thuốc. Người ta hút bao nhiêu năm, có sao đâu, không có thuốc, tui buồn và tuyệt vọng lắm, có khi tự tử rồi ấy chứ. Lúc xưa chị hay nói với tôi vậy, giờ thì người khô quắt lại, nằm im thở nhè nhẹ trên giường bệnh.



Con trai con gái rồi cháu nội cháu ngoại thay nhau vào trực, chị cứ thừ người ra. Không biết lúc xưa giữ chúng nó mà tui hút thuốc có ảnh hưởng không, có làm chúng nó về già bịnh như tui không. Chị nói nhiều lắm, mà tôi nhớ mãi câu này, đau đớn không chịu nổi: Đau quá tui chỉ muốn chết cho rồi, nhưng mà phải ráng sống...



Thật ra ai cũng biết uống rượu hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhất là hút thuốc còn làm hại cả người thân, thế nhưng chưa bệnh thì chưa bỏ được. Có nói ngàn vạn lần cũng thế thôi, khi đổ bệnh lại hối hận, chục ca như mười.



Tôi mong là nhiều người đọc được những chia sẻ này, để bớt bớt lại giùm. Đổ bịnh rồi thì kinh tế gia đình suy sụp, vợ con bỏ công ăn chuyện làm để chăm lo cho mình, vạ vật ở bệnh viện, mình khổ 1 thì vợ con khổ 10. Mà nói thêm chứ, lúc bị bịnh đau đớn lắm ấy, rất rất rất đau đớn; hóa trị xạ trị chỉ muốn chết luôn thôi... Hãy thương bản thân mình, thương vợ con mà bỏ rượu bỏ thuốc ngay đi.



Thông tin tham khảo thêm: Rượu và thuốc lá là hai yếu tố gây ra bệnh ung thư thực quản. Tại bệnh viện K trung ương phần lớn số bệnh nhân ung thư thực quản là người nghiện rượu và thuốc lá. Điều này cũng giải thích tại sao ung thư thực quản chủ yếu gặp ở nam giới.



http://www.webtretho.com/forum/f113/ca-rot-co-the-bien-te-bao-ung-thu-tro-lai-binh-thuong-2163219/


http://www.webtretho.com/forum/f113/thu-pham-am-tham-gay-nen-can-benh-ung-thu-vu-2094740/


http://www.webtretho.com/forum/f113/uong-ruou-bia-bi-do-mat-coi-chung-nguy-co-ung-thu-2196088/